Cụ Lê Huynh, 88 tuổi là bậc cao niên ở Hòa Hội tâm sự, nếu cuộc sống vẫnbình yên thì không có nơi nào đáng sống hơn ở đây. Nhưng mấy năm gần đây bà conluôn phập phồng lo sợ vì căn bệnh ung thư đã cướp đi bao nhiêu người.
Cụ Huynh cho biết đã ba lần cạn nước mắt tiễn các con trai về cõi vĩnh hằng.Ba người con trai của cụ là anh Lê Văn Kiêu, mất năm 2001 khi mới 45 tuổi; anhLê Thành Long, mất năm 2004 khi mới 37 tuổi và mới đây anh Lê Văn Nòng, mất khimới 48 tuổi, đều chung chứng bệnh ung thư gan.
Theo người dân Hòa Hội, từ năm 2001 đến nay, nhiều người dân trong thônđột nhiên phát bệnh ung thư nên không qua khỏi, để lại sau lưng là gánh nặng mưusinh cho gia đình. Trong ngôi nhà nghi ngút khói hương thờ bà Nguyễn Thị Nhỏ mấtcách đây nửa tháng, người nhà bà Nhỏ cho biết khoảng năm 2010, chồng bà Nhỏ làông Nguyễn Văn Chơn đã mất vì căn bệnh ung thư bướu, giờ đến lượt bà vì bệnh ungthư gan. Nghiệt ngã hơn, dòng họ bà Nhỏ có 4 con, cháu phải ra đi vì bệnh ungthư.
Theo ông Lê Xuân Băng, Trưởng thôn Hòa Hội, tính đến nay cả thôn đã có 19người chết vì bệnh ung thư. Trong đó, người trẻ nhất chỉ mới 20, người lớn nhấtkhoảng 66 tuổi và đa số người bị chết vì bệnh ung thư tập trung ở lứa trungniên, từ 40-50 tuổi. Trong thôn vẫn còn 2 người đang mắc bệnh ung thư.
Trưởng Trạm Y tế xã Xuân Cảnh, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết: Trong năm2012, thôn Hòa Hội có tất cả 9 người chết, trong đó 7 trường hợp chết do mắcbệnh ung thư. Đây quả là một con số phải quan tâm.
Bà con ở Hòa Hội nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư là do sử dụnggiếng nước bị ô nhiễm, xuất phát từ nghĩa địa trong thôn.
Trưởng thôn Lê Xuân Băng cho hay: “Gần như cả thôn đều sử dụng chung cácgiếng nước tập thể gần nghĩa trang để sinh hoạt hằng ngày, trong khi đó khunghĩa trang với hơn một nghìn mgôi mộ lại nằm ở trên cao, các giếng nước sinhhoạt nằm dưới thấp , lại bị nhiễm phèn nặng , vì vậy mọi nghi ngờ nguyên nhângây bệnh ung thư người dân đều đổ dồn vào nghĩa trang.”
Ông Lê Xuân Băng cũng đã cùng với bà con nhiều lần kiến nghị trong các kỳhọp Hội đồng Nhân dân, tiếp xúc cử tri, yêu cầu kiểm định mẫu nước, xác địnhnguyên nhân gây bệnh để bà con biết cách phòng ngừa; đồng thời hỗ trợ xây dựnghệ thống nước sạch, nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cảnh, ông Nguyễn Văn Chính cũng khẳngđịnh, từ năm 2008 đến nay, bệnh ung thư xảy ra trên địa bàn thôn Hòa Hội tăngđột biến và hầu hết người dân đều nghi ngờ nguyên nhân là do khu nghĩa địa giữathôn đã làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Ủy ban Nhân dân xã đã vận động đóngcửa nghĩa địa, chuyển sang chôn ở nghĩa địa của thôn Hòa Mỹ cách đó khoảng 1,5cây số. Tuy nhiên, hiện nay khi có người thân chết bà con vẫn tiếp tục chôn ởđây./.