Với cú đúp của Michael Owen và bàn thắng của "lão tướng" Ryan Giggs,Manchester United đã có được chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ từng loại họ ở Cúp FA cách đây hai năm.
Ở mùa giải trước, với phong độ xuất sắc của Chicharito, suất đá chính tại M.U gần như đã tuột khỏi tay của tiền đạo năm nay đã 31 tuổi, bởi trước đó anh còn phải vật lộn để cạnh tranh cả với Rooney và Berbatov. Mùa này, cơ hội ra sân của Owen càng hiếm hoi hơn khi cầu thủ trẻ Danny Welbeck cũng đạt phong độ rất cao trong giai đoạn đầu mùa.
Tuy nhiên, cú đúp nói trên cho thấy Owen luôn biết tận dụng cơ hội hiếm hoi để chứng minh rằng mình không phải là người thừa ở Old Trafford.
Anhcho biết: “Sẽ có nhiều áp lực khi bạn thi đấu tại một câu lạc bộ lớn như M.U. Bạn không có nhiều cơ hội nhưng khi có cơ hội, bạncần phải thể hiện những gì tốt nhất vì để trở lại sân lần nữa, có thể bạn sẽ mấtmột thời gian dài. Tôi mới 31 tuổi và tôi vẫn còn có thể thi đấu thêm một vài năm nữa."
Để động viên tinh thần của cậu học trò, chiến lược gia người Scotland nói: "Phong độ của anh ấy rất tốt. Bànthắng thứ hai của anh ấy trong trận đấu này thật tuyệt vời. Tôi rất hài lòng vớiphong độ hiện tại của Owen. Tôi thực sự cảm thấy khó khăn và rất tiếc cho Owen bởi trong đội hình củaM.U còn có Hernandez, Rooney và Berbatov. Owen xứng đáng được vào sân thườngxuyên nhưng thật tiếc vì bên cạnh anh ấy, M.U còn rất nhiều các chân sút tuyệt vời khác."
"Ông già gân" cũng dành khá nhiều lời khen cho các cầu thủ trẻ của M.U:"Young Fryer đã thi đấu tốt, Cậu ấy cho thấy được sự điềm tĩnh và thi đấu kháchắc chắn. Paul Pogba đã thi đấu tròn vai ở 45 phút trên sân. Larnell Cole là cầu thủtrẻ nhất được tung vào sân trong trận đấu ngày hôm qua nhưng đã làm khátốt nhiệm vụ của mình"./.