Trầm trồ, thán phục là cảm nhận chung của nhiều người khi đến tham quan triểnlãm sinh vật cảnh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, được tổ chức tại Bảo tàngHà Nội để chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Mở cửa đã hơn một tuần nay nhưng triển lãm không lúc nào ngớt khách. Không chỉcó người Hà Nội mà khách thập phương cũng không quản đường sá xa xôi đến Thủ đôđể tham quan triển lãm cây cảnh “độc nhất vô nhị" này.
Cây “độc” giá ngất ngưởng
Nói về cảm xúc khi đến tham quan triển lãm, bác Phạm Tiến Hùng, 62 tuổi, cán bộtrường Đại học Hà Nội đã nghỉ hưu cho biết: "Với mỗi cây tôi có thể ngắm cảtiếng đồng hồ không chán. Những nghệ nhân quả là có con mắt nhìn, trình độ hòanhập thiên nhiên và sự tỷ mỷ, công phu đáng khâm phục mới có thể tạo ra nhữngkiệt tác. Trước đây, tôi có mua quyển sách những kiệt tác cây cảnh bonsai nhưngđến đây vẫn bị bất ngờ trước vẻ đẹp của các tác phẩm. Tôi đã tham quan hai ngàynhưng vẫn còn muốn đi nữa.”
Trên 1.000 sinh vật cảnh với nhiều kiểu dáng lạ mắt được trưng bày tại Bảo tàngHà Nội, thu hút khá đông khách tham quan, trong đó có những tác phẩm được địnhgiá triệu USD.
Cây sanh lá nhỏ thế Thăng Long, tác phẩm của nghệ nhân sinh vật cảnh Đinh HồngQuân được nhiều người thích thú bởi dáng vóc bề thế.
Ông Quân cho biết theo gia phả dòng họ chủ nhân trước đây để lại thì cây sanhnày khoảng 100 tuổi. Cây sanh được tạo thế Thăng Long - rồng bay lên. Hiện naycó nhiều người muốn mua cây sanh này nhưng ông giữ lại để làm cây chủ đạo trong“Vườn cảnh đệ nhất Nam Phương” của gia đình.
Hỏi về giá trị của cây sanh, ông Quân thổ lộ nếu bán chắc chắn ông sẽ tổ chứcđấu giá và giá khởi điểm của cây sanh không dưới 115 tỷ đồng!
Tác phẩm “Mâm xôi, con gà” của anh Phan Văn Thành ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ làtâm điểm chú ý trong triển lãm bởi nó được định giá hàng triệu USD.
"Đây là cây quý có tuổi đời hàng trăm năm, đã được chế tác một cách hoàn hảo môtả đúng như hình thù “mâm xôi, con gà.” Giá trị của tác phẩm này là hội tụ đủbốn tiêu chuẩn của một cây cảnh đẹp “cổ, kỳ, mỹ, văn,” anh Thành giải thích.
Cũng như ông Quân, anh Thành chưa có ý định bán tác phẩm “ Mâm xôi, con gà.”
Anh cho biết mức giá 120 tỷ đồng là do các hội viên cây cảnh phát ra chứ bảnthân anh chưa có quyết định chính thức.
Bên cạnh những tác phẩm hàng triệu USD, khách tham quan cũng thích thú trướcnhững tác phẩm độc đáo, kiểu dáng lạ mắt như "Chiến thắng Bạch Đằng" đến từ HảiPhòng, cây phi lao cổ mang tên "Đôi bờ" đến từ Quảng Ngãi, các tác phẩm "Chungmột cội nguồn," "Cửu long tranh châu," "Long cuốn thủy," "Cổ-kỳ-mỹ-văn," phốicảnh Khuê Văn Các dưới gốc cây đại thụ.
Nghề chơi cũng lắm công phu!
Triển lãm cây cảnh với sự tham gia của các hội sinh vật cảnh đến từ hơn 50 tỉnh,thành phố trên địa bàn cả nước, trong đó các đơn vị có số lượng cây cảnh lớn nhưNam Định, Bắc Giang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Phú Thọ, Bình Định... đã tạo nên mộtđiểm đến hấp dẫn ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long.
Để có được một triển lãm hoành tráng, hấp dẫn như vậy là cả một quá trình chuẩnbị công phu từ lựa chọn cây, vận chuyển đến công tác bảo vệ của chính những chủnhân có cây cảnh.
Anh Võ Hiệp - chủ nhân cây dó bầu chứa trầm hương cao 6,8 m, với hai thân tượngtrưng cho hai miền Nam Bắc chế tác từ cây trầm hương khoảng 160 năm tuổi, anh đãmất công tìm kiếm suốt 3 năm ròng rã trên khắp những cánh rừng già của đất nước.
Năm 2010, anh đã may mắn gặp được cây dó bầu hai thân có trầm hương ở khu núitỉnh Tây Ninh giáp giới Campuchia.
Theo anh Hiệp, chưa tính giá trị nghệ thuật, riêng trầm hương trong thân câycũng đã lên đến tiền tỷ.
Hay để có bộ sản phẩm “Chiến thắng Bạch Đằng” với nhóm quần thể cây cảnh đượcđặt trên 5 chiếc thuyền với nhiều kích cỡ làm bằng gỗ sao đen mô tả trận chiếntrên sông Bạch Đằng năm 938, anh Phạm Đức Thịnh ở thành phố Hải Phòng anh đãphải làm trong 10 năm, nguồn gỗ lấy từ các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên.
Để vận chuyển tác phẩm “Chiến thắng Bạch Đằng” từ Hải Phòng về Hà Nội, anh phảisử dụng 20 chiếc xe tải cỡ lớn với giá 40 triệu đồng/xe.
Sự công phu của các nghệ nhân đã mang đến cho triển lãm những giá trị nghệ thuậtkhông thể đo đếm bằng tiền.
Không quản công sức, tiền bạc, những hội viên sinh vật cảnh trên địa bàn cả nướcđã góp sức làm nên thành công cho triển lãm sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ 1.000năm Thăng Long-Hà Nội.
"Đến đây mới thấy tự hào vì các nghệ nhân mình tài hoa và công phu quá,” suynghĩ của ông Phan Thanh Tùng, 62 tuổi, nhà 217 Hoàng Cầu, Hà Nội cũng là ghinhận chung của những khách tham quan triển lãm sinh vật cảnh tại Bảo tàng Hà Nộiđối với những nghệ nhân tài hoa đã làm nên những kiệt tác sinh vật cảnh./.
Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)