U23 Việt Nam tự tin "tử chiến" Malaysia

Thắng U23 Lào, U23 Việt Nam tự tin "tử chiến" U23 Malaysia

Thắng lợi 5-0 trước U23 Lào sẽ tạo nên động lực lớn cho U23 Việt Nam trước khi bước vào trận "sinh tử" với U23 Malaysia.
Thắng U23 Lào, U23 Việt Nam tự tin "tử chiến" U23 Malaysia ảnh 1Văn Quyết lập cú đúp. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

U23 Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi 5-0 trước U23 Lào ở lượt trận thứ 4 bảng A SEA Games 27. Với kết quả này, U23 Việt Nam chỉ còn kém U23 Malaysia 1 điểm. Cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt đấu cuối sẽ quyết định tấm vé còn lại của bảng A.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã thực hiện hai sự thay đổi quan trọng trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận đấu này. Đình Hoàng xuất phát từ đầu ở vị trí hậu vệ phải thay cho Quang Hùng. Đội phó Mạnh Dũng được đẩy vào trung lộ để nhường chỗ cho thần đồng Phi Sơn ở vị trí chạy cánh.

Sự xuất hiện đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu này là trung vệ trụ cột Mạnh Hùng. Ông Phúc đã thực hiện một canh bạc khi quyết định tung hậu vệ vừa bình phục chấn thương này vào sân. Kết quả của trận đấu cho thấy ông Phúc đã quyết định hoàn toàn chính xác.

Ít phút trước trận đấu của U23 Việt Nam, U23 Singapore đã xuất sắc cầm hòa U23 Malaysia. Kết quả này khiến Singapore trở thành đội tuyển đầu tiên ở bảng A giành vé vào bán kết.

U23 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là phải thắng 23 Lào trước khi dồn sức cho đại chiến với đương kim vô địch Malaysia. Về phần mình, U23 Lào cũng rất khát khao giành điểm

Quyết tâm ấy nhanh chóng được chuyển hóa thành thế trận đôi công hấp dẫn. Ngay phút thứ 7, Hà Minh Tuấn đã có cơ hội mở tỷ số sau tình huống đối mặt với thủ thành Athit Somvang. Sau đó đúng 8 phút, xà ngang của U23 Lào tiếp tục rung lên từ một nỗ lực khác của Minh Tuấn.

Thế trận áp đảo ấy nhanh chóng mang tới bàn thắng cho đội bóng áo đỏ. Phút 28, Mạnh Hùng có cú sút phạt chân trái tuyệt đẹp. Thủ thành Somvang đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn chặn tình huống mở tỉ số.

Bị thua trước, U23 Lào nhanh chóng đánh mất thế trận. Họ tiếp tục nhận một bàn thua nữa sau đó chỉ 2 phút. Văn Quyết đi bóng qua 2 hậu vệ U23 Lào trước khi dứt điểm nhân đôi cách biệt ở phút 30.

Phần còn lại của trận đấu chứng kiến màn trình diễn tự tin và chắc chắn của U23 Việt Nam. Đội bóng áo đỏ ghi thêm 3 bàn ở nhờ công của Văn Quyết (75’), Vũ Minh Tuấn (79’) và Hồng Quân (87’).

Thắng lợi 5-0 trước U23 Lào sẽ tạo nên động lực lớn cho U23 Việt Nam trước khi bước vào trận "sinh tử" với U23 Malaysia - trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng bởi đang kém đối thủ một điểm.

Cuộc chiến "sinh tử" của U23 Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra hôm 17/12 tới. Đó cũng là ngày diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 27.

 

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam:
Bửu Ngọc - Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Đức - Thanh Hiền - Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Phi Sơn, Mạnh Dũng - Hà Minh Tuấn.

U23 Lào: Athit Somvang - Hanevinay, Souksvanh, Sihavong, Vongchiengkham - Ohomvasane, Syvilay, Hanevilay, Khochalem, Xayyabounsou - Inthilath.

   

Bàn thắng: Mạnh Hùng (28’), Văn Quyết (30’, 75’), Vũ Minh Tuấn (79’), Hồng Quân (87’).

Ngọc Đức bị treo giò trận tới, U23 Việt Nam mất nguyên đôi cánh

Điểm tối duy nhất ở trận đấu này là tấm thẻ đỏ của hậu vệ trái Sầm Ngọc Đức khi trận đấu đang tiến vào những phút cuối cùng. Ngọc Đức đã thi đấu tích cực quá mức với nhiều pha vào bóng không đẹp, thậm chí nguy hiểm. Sự vắng mặt của anh ở trận đấu tới sẽ là tổn thất cực lớn cho U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã mất nguyên đôi cánh ở hàng thủ Quang Hùng - Ngọc Đức. Với việc Mạnh Hùng mới hồi phục chấn thương, U23 Việt Nam sẽ đối diện rất nhiều khó khăn trước hàng công của nhà đương kim vô địch U23 Malaysia.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục