Thêm một tuần mãn nguyện của hãng phim Lionsgate

Hãng phim Lionsgate (liên doanh giữa Mỹ và Canada) có thêm một tuần mãn nguyện khi phim của họ tiếp tục đứng đầu doanh thu từ các rạp chiếu phim ở thị trường Bắc Mỹ.
Thêm một tuần mãn nguyện của hãng phim Lionsgate ảnh 1(Nguồn: slashfilm.com)

Hãng phim Lionsgate (liên doanh giữa Mỹ và Canada) có thêm một tuần mãn nguyện khi phim của họ tiếp tục đứng đầu doanh thu từ các rạp chiếu phim ở thị trường Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua. Lần này không phải "Boo 2! A Madea Halloween" mà là một bộ phim kinh dị khác mang tên "Jigsaw."

"Jigsaw" là tập thứ 8 trong loạt phim kinh dị "Saw" đình đám. Bộ phim do hai anh em đạo diễn Michael Spierig và Peter Spierig (người Australia) đã đạt doanh thu phòng vé 16,3 triệu USD trong tuần đầu trình chiếu.

Theo kết quả thăm dò dư luận của Cinema Score, khán giả chấm "Jigsaw" điểm B - mức điểm khá tốt đối với dòng phim kinh dị.

[Phim thảm họa "Bão địa cầu" thất thu tại Mỹ dù ăn khách ở châu Á]

Xét trên tổng thể loạt phim này, "Jigsaw" chưa phải là tập phim có màn ra mắt ấn tượng nhất. Trước đó, "Saw VI" thu về 14,1 triệu USD và tập gần nhất "Saw 3D: The Final Chapter" (phát hành năm 2000) cũng thu về 22 triệu USD.

Tuy nhiên, với kinh phí thực hiện chỉ là 10 triệu USD, đây vẫn được xem là thành công rất lớn cho đoàn làm phim. Tính đến thời điểm này, 8 tập phim "Saw" đã đạt doanh thu gần 900 triệu USD trên toàn cầu.

Trong khi đó, bộ phim ăn khách nhất tuần trước "Boo 2! A Madea Halloween" đã rơi xuống vị trí thứ 2, với khoảng 10 triệu USD tiền bán vé trong dịp cuối tuần này, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu lên 35,52 triệu USD.

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là bộ phim khoa học viễn tưởng “Geostorm” (Siêu bão địa cầu) của Warner Bros, với mức doanh thu ước tính 5,67 triệu USD trong tuần thứ 2 công chiếu.

Trong khi đó, màn ra mắt tệ hại nhất cuối tuần qua là phim "Suburbicon." Bộ phim tâm lý hình sự do George Clooney đạo diễn, với diễn xuất chính của bộ đôi Matt Damon-Julianne Moore, chỉ thu về vỏn vẹn 2,8 triệu USD từ 2.046 cụm rạp.

Cũng trong dịp cuối tuần qua, bộ phim "Suburbicon" đã đánh dấu thành tích mở màn trên diện rộng tệ hại nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Clooney, đồng thời là màn ra quân kém nhất trong sự nghiệp của Matt Damon kể từ "All the Pretty Horses" (doanh thu ra mắt 1,3 triệu USD năm 2000). Bộ phim do anh em nhà Coen và Grant Heslov thực hiện kể về cuộc sống ở vùng ngoại ô toàn người da trắng, bỗng dưng bị xáo trộn bởi sự hiện diện của một gia đình gốc Phi.

Tại Việt Nam, bộ phim sẽ được khởi chiếu từ ngày 3/11 tới, dưới tựa đề "Bí ẩn vùng ngoại ô"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục