Thí sinh ngóng điểm chuẩn, tìm kiếm nguyện vọng 2

Đến 10/8, đã có 60 trường công bố điểm chuẩn. Các thí sinh thiếu điểm đỗ thì "ngóng" điểm chuẩn của trường khác để tìm cơ hội nguyện vọng 2 và 3.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, đến sáng 10/8/2010 đã có gần 60 trường Đại học và Cao đẳng công bố điểm chuẩn. Nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn đang mong ngóng điểm chuẩn của các trường vẫn "im hơi, lặng tiếng," kể cả trường không nằm trong nguyện vọng, trong “tầm ngắm” từ trước để mong tìm kiếm thêm cơ hội nguyện vọng 2 và 3.
Đại học Thương mại, khoa lấy
điểm
thấp nhất là 16,5
Cụ thể điểm chuẩn các ngành của Đại học Thương mại là Kế toán Thương mại: 20,5 điểm; Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại: 19,5 điểm; Quản trị doanh nghiệp Du lịch: 16,5 điểm; Thương mại Quốc tế 19,5 điểm; Tài chính - Ngân hàng thương mại: 20 điểm. Điểm chuẩn công bố trên dành cho họcsinh phổ thông khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 đốitượng ưu tiên liền kề là 1 điểm, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữacác khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Năm nay, Trường đại học Thương mại tuyển 200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho các ngành Quản trị thương mại điện tử, Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại, Quản trị thương hiệu (cả khối A và D1), Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe (khối A và D1). Điểm xét tuyển lớn hơn 1 điểm so với mức điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tương ứng với từng ngành. Được biết, hồ sơ xét tuyển NV2 gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 tuyển sinh 2010 (bản chính), lệ phí xét tuyển 25.000 đồng/ hồ sơ và một phong bì ghi rõ địa chỉ của thí sinh. Hồ sơ xét tuyển NV2 chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường (từ ngày 25/8 đến hết ngày 10/9). Ngoài ra, trường xét tuyển 180 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ cao đẳng cho hai ngành Kinh doanh Khách sạn, Du lịch (100 chỉ tiêu) và Marketing (80 chỉ tiêu). Đối tượng xét tuyển là những thí sinh dự thi khối A theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có điểm xét tuyển lớn hơn từ 1 điểm so với điểm sàn cao đẳng (khối A: 10 điểm). Hồ sơ và lệ phí xét tuyển nộp tương đương như hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 đại học. Trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 2 (cả Đại học và Cao đẳng) từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu và công bố trên web của trường trước 11/9. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 Đại học và Cao đẳng sẽ nhập học ngày 19/9. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn còn 350 nguyện vọng 2 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểmtrúng tuyển vào các ngành, với mức điểm cao nhất là 22 (Đông Phương họckhối C). Được biết, vẫn còn 350 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào 7 ngành chờ đón thísinh. Dưới đây là mức điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV 3, mứcchênh lệch điểm giữa các khu vực kế tiếp là 0,5, giữa các nhóm đối tượnglà 1 điểm. Theo thứ tự các khối A-C- D. Số điểm các ngành cụ thể như sau: Tâm lý học: 17-19-18 điểm. Khoa họcquản lý 17-20,5-19 điểm. Xã hội học 17-18-18 điểm. Triết học 17-18-18 điểm.Công tác xã hội 17-18,5-18 điểm. Văn học 17-20,5-19,5 điểm. Ngôn ngữ học 17-19-18 điểm.
Theo công bố của Bộ, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, cả ba đợt thi cả nước có 1.589.302 thí sinh dự thi đại học, cao đẳng.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay là 273.217 em, trong đó khối A chiếm nhiều chỉ tiêu nhất (150.032 em); khối B với 28.764 em, khối C 23.987 em, khối D 54.493 em, các khối khác là 15.941 em (không kể 4.600 chỉ tiêu khối an ninh, quốc phòng). Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng là 239.437 em.

Theo ước tính ban đầu, sẽ có khoảng 600.000 thí sinh trượt đại học, cao đẳng.
Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.