Chiếc xe chở các em họcsinh Bỉ đang trên đường trở về sau một tuần học trượt tuyết tại Saint Luc thuộcvùng Val d'Anniviers (Thụy Sĩ) đã đâm vào tường phía bên trái một đường hầm trênđường A9, giữa Sierre và Sion, khi đang đi với tốc độ khoảng 100km/giờ. Cho đếnnay nguyên nhân tai nạn vẫn đang được làm rõ, song không có chiếc xe nào bị coilà có liên quan tới vụ tai nạn.
Tin tức trên trang Flandersnews cho biết trong số 24 học sinh sống sót sau vụtai nạn, 15 em đã được đưa vào bệnh viện tại Sion. Sáu em bị thương nhẹ đangđược chữa trị tại một bệnh viện khác trong vùng. Ba em có thể được ra viện ngay.Ba em bị thương nặng nhất đã được đưa tới bệnh viện tại Lausanne và Bern. Độitrực thăng vùng Valais đã giúp đưa những người bị thương đến bệnh viện nhanhnhất.
Tại Heverlee ở Leuven và Lommel ở Limburg, cả hai đều thuộc vùng nói tiếngFlemish, các phụ huynh có con đi học trượt tuyết tại Thụy Sĩ đã nhận được sựgiúp đỡ từ một đội ngũ gồm các chuyên gia. Các phụ huynh đã được cung cấp thêmthông tin về vụ tai nạn, nhưng nhà cầm quyền chưa thể nói cho họ biết liệu conhọ còn sống, bị thương hay đã thiệt mạng.
Marc Carels, hiệu trưởng trường Sint-Lambertus ở Heverlee, nói rằng ông khôngbiết gì thêm ngoài thông tin ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạnthảm khốc này. Trường của ông có 24 học sinh, 1 giáo viên và 1 người giám hộ đitrên chiếc xe này. Ông cho biết sau khi nhận được tin dữ ông đã liên lạc vớinhững người chịu trách nhiệm về lớp học trượt tuyết này. “Chúng tôi đã trao đổibằng điện thoại suốt đêm, nhưng chúng tôi không biết gì thêm.”
Sáng 14/3, những phụ huynh vẫn chưa có tin tức gì về tình trạng của con mìnhđã tới ngồi đầy trong phòng giáo viên của trường. Tại đó họ đã nhận được sự trợgiúp của một nhóm chuyên gia gồm các nhà tâm lý học. Trong khi đó, cảnh sát cốgắng thu thập thêm tin tức từ Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Bỉ. Một chuyên gia tâmlý trong nhóm cho biết việc chưa rõ số phận con mình trong vụ tai nạn này làđiều khó có thể chịu đựng được đối với các phụ huynh. Còn đối với nhà cầm quyềnBỉ, cái khó là tất cả người lớn đi trên chiếc xe định mệnh này đều đã thiệtmạng.
Cho tới đầu giờ chiều 14/3, vẫn chưa có tin tức gì về 8 em học sinh củatrường Heverlee. Trưa cùng ngày, đã có tin khẳng định rằng 16 trong số 24 họcsinh của trường Heverlee còn sống sót sau vụ tai nạn, tuy nhiên trong số này cónhững em bị thương vào tay hoặc chân. Hai giáo viên của trường đi cùng các em đãthiệt mạng. Việc xác định danh tính các nạn nhân diễn ra khá chậm chạp.
Thông tin cho biết phần lớn các học sinh của trường Lommel bị thiệt mạngtrong vụ tai nạn là thuộc trường tiểu học Stekske ở Lommel (Limburg).
Một số nạn nhân có thể là các học sinh người Hà Lan sang Bỉ học. Phụ huynh củacác em học sinh trường này cũng đã được ban lãnh đạo nhà trường cung cấp thôngtin và nhận được sự trợ giúp tâm lý từ các chuyên gia. 22 học sinh và 2 giáoviên của trường đi trên chiếc xe gặp tai nạn này, trong đó có 9 học sinh ngườiHà Lan. Có 5 học sinh của trường Lommel trên chuyến xe này không bị thương và đãliên lạc với cha mẹ.
Ngay sáng 14/3, tại sân bay quân sự Melsbroek, hai máy bay đã chờ sẵn để chởngười thân của các em học sinh sang Thụy Sĩ. Thị trưởng thành phố Lommel PeterVanvelthoven đã thành lập một trung tâm cứu trợ tai nạn và đã đến thăm trườngtrường tiểu học Stekske.
[Bỉ đưa thi thể nạn nhân vụ tai nạn xe buýt về nước]
Trong một tuyên bố ngày 14/3, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo nhấn mạnh ông chia buồnsâu sắc với cha mẹ và người thân của các em học sinh là nạn nhân, và cam kết nỗlực hết sức để gia đình của những người có liên quan tới vụ tai nạn này có đượcnhững thông tin chính xác. Ông còn nhấn mạnh: “Đây là một ngày hết sức đau buồnđối với Bỉ.” Ông Di Rupo cùng với Thủ tướng vùng nói tiếng Flemish Kris Peetersvà Phó Thủ tướng Steven Vanackere đã lên đường đi sang Thụy Sĩ, song mọi ưu tiênvẫn được dành cho người thân của các nạn nhân.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders đã bày tỏ sự cám ơn đối với nỗlực cứu giúp của phía nhà cầm quyền Thụy Sĩ trong vụ tai nạn này, đặc biệt làcủa cảnh sát và dịch vụ cấp cứu. Thủ tướng vùng Flemish Kris Peeters cũng bày tỏsự chia buồn sâu sắc với gia đình và người thân của của các nạn nhân, cũng nhưvới 2 trường trên./.