Trong "Không để anh cô đơn," Thư Kỳ vào vai Lý Bội Như, một cô gái trẻ đầytham vọng quyết định một mình lặn lội tới Bắc Kinh lập nghiệp.
Tại nơi xa lạnày, cô đã gặp anh chàng cảnh sát Trấn Đông (Lưu Diệp đóng). Gánh nặng đồng tiềnđã thôi thúc Lý Bội Như quyến rũ Trấn Đông, cô khiến anh như bị mê hoặc sau đóthì ôm trọn số tài sản của anh và bỏ trốn.
Thế nhưng quãng thời gian bỏ trốn đó, Lý Bội Như đã gặp rất nhiều sóng gióvà cô chợt nhận ra rằng người thực sự là một nửa của mình chính là anh chàngcảnh sát Trấn Đông.
Khi trở về để tìm Trấn Đông, Lý Bội Như bàng hoàng khi thấy anh mắc bệnhnặng và mất trí nhớ.
Theo như lời đạo điễn Lưu Vỹ Cường thì họ đã gửi gắm rất nhiều thông điệpvào "Không để anh cô đơn."
Bộ phim chính là lời cảnh tỉnh cho nhiều cô gái, nhân vật Lý Bội Kỳ sẽkhiến cho nhiều bạn trẻ biết học cách vượt lên khó khăn và sự tuyệt vọng củachính bản thân để nhận thấy được ý nghĩa của tình yêu chân thành./.