Tin tối 14/11: M.U quyết chiến Arsenal vì "Messi Ukraine"

M.U đang phải cạnh tranh với Arsenal để giành được chữ ký của Yevhen Konoplyanka của câu lạc bộ Dnipro.
Tin tối 14/11: M.U quyết chiến Arsenal vì "Messi Ukraine" ảnh 1Yevhen Konoplyanka. (Nguồn: Getty Images)

Theo nguồn tin đăng tải trên talkSPORT, Manchester United đang phải cạnh tranh với Arsenal để giành được chữ ký của Yevhen Konoplyanka của câu lạc bộ Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine).

Yevhen Konoplyanka được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu vào thời điểm này và được mệnh danh là "Lionel Messi của Ukraine."

Năm 2010, tài năng 23 tuổi này đã lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia và anh đã có tổng cộng 33 bàn thắng cho Ukraine.

Ở vòng loại World Cup 2014, Konoplyanka đã thi đấu khá ấn tượng và anh chính là người gây không ít sóng gió lên khung thành thủ môn Joe Hart.

Chứng kiến màn trình diễn của Yevhen Konoplyanka, Manchester United đã đưa anh vào danh sách trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Theo báo giới, mức phí chuyển nhượng của anh rơi vào khoảng 13 triệu bảng.

Tuy nhiên, để có được cầu thủ này, Quỷ đỏ sẽ phải cạnh tranh rất lớn của Arsenal - đội bóng cũng đang dành sự quan tâm rất lớn đến Yevhen Konoplyanka, cũng như hai đội bóng Đức là Bayer Leverkusen và Wolfsburg.

* Trước thềm loạt trận play-off World Cup khu vực châu Âu, tiền vệ đội tuyển Pháp và Bayern Munich Franck Ribery đã tỏ ra thiếu tự tin trong cuộc cạnh tranh Quả bóng vàng FIFA 2013 so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

"Tôi là một trong những ứng cử viên cho Quả bóng ư? Tôi cho rằng mình nhận được rất ít sự ủng hộ," tiền vệ này cho hay. "Ngay cả ở Pháp người ta cũng thích Ronaldo và Leo Messi hơn. Tôi không hiểu tại sao nữa."

"Tôi đã có năm 2013 tuyệt vời cùng Bayern khi giành được hết mọi danh hiệu. Sẽ là rất vinh dự cho tôi, gia đình tôi và các con tôi nếu tôi đoạt được danh hiệu này."

Ở mùa giải vừa qua, phong độ vô cùng ấn tượng của Ribery đã giúp Bayern Munich giành cú ăn ba ngoạn mục (Champions League, Cúp Quốc gia và Bundesliga).

Với những gì đã được thể hiện, tiền vệ người Pháp đã được UEFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, và được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013, nhất là sau khi Messi đang không có phong độ tốt cũng như vừa dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Tin tối 14/11: M.U quyết chiến Arsenal vì "Messi Ukraine" ảnh 2Ribery thiếu tự tin. (Nguồn: Getty Images) 

* Cựu trợ lý huấn luyện viên Real Madrid Aitor Karanka đã chính thức nắm giữ chức huấn luyện viên trưởng Middlesbrough thay người tiền nhiệm Tony Mowbray mới bị sa thải hồi tháng trước. Karanka đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi với đội chủ sân Riverside.

Ngay sau khi ngồi vào "ghế nóng," người trợ lý cũ của Jose Mourinho cho biết đây là "một ngày quan trọng với ông" và khẳng định "Đã đến lúc tôi phải cho mọi người thấy năng khả năng của mình."

"Tôi đã làm việc với Jose Mourinho trong 3 năm và được ông ấy giúp đỡ mỗi ngày. Sau khi đã học được rất nhiều điều từ Mourinho cũng như các cộng sự của ông, bây giờ tôi đã sẵn sàng bắt tay vào công việc mới."

Trước khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Middlesbrough, Karanka đã bị Real Madrid sa thải khi quyết định bổ nhiệm Zinedine Zidane vào vai trò của ông trong ban huấn luyện.

Tin tối 14/11: M.U quyết chiến Arsenal vì "Messi Ukraine" ảnh 3Tân huấn luyện viên trưởng Middlesbrough, Karanka. (Nguồn: AP)

* Huấn luyện viên đội tuyển U21 Anh, Gareth Southgate vừa lên tiếng thừa nhận đang phải đối mặt với khó khăn để có thể hòa hợp các học trò, mang đến thành công cho đội nhà.

Tháng trước, trong chiến thắng của U21 Tam sư trước đội tuyển Lithuania, hai ngôi sao của họ là Ravel Morrison và Wilfried Zaha đã cãi vã nhau và suýt chút nữa xảy ra ẩu đả nếu như đồng đội không can thiệp kịp thời.

"Đó là một thách thức cho người quản lý một đội tuyển quốc gia," Southgate cho hay. "Nhưng điều đó không thành vấn đề. Tôi đã nói chuyện với Wilfried và Ravel trong phòng thay đồ và cả hai đã tỏ ra thân thiện với nhau."

U21 Anh hiện đang dẫn đầu bảng 1 vòng loại U21 châu Âu, khi có 10 điểm sau 4 lượt trận đã đấu (băng điểm với đội xếp thứ 2 là xứ Wales nhưng thi đấu ít hơn 2 trận). Đêm nay, họ sẽ bước vào lượt trận thứ 5 của mình và đối thủ của Tam sư sẽ là đội U21 Phần Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục