Đến sáng 16/11, mưa to trên diện rộng vẫn diễn ra ở Quảng Ngãi, gây sạt lở núi và tắc đường trên Quốc lộ 1A tại khu vực cầu Cháy.
Điểm ngập nặng tại cầu Cháy trên tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã được thông xe từ 21 giờ 30 phút ngày 14/11.
Do ảnh hưởng của lũ lụt, tuyến quốc lộ 1A tại Quảng Ngãi có hai điểm ngập gây ách tắc giao thông hoàn toàn tại huyện Bình Sơn.
Đã gần một tuần từ ngày cha chúng, anh Lê Văn Sự bị lũ dữ cuốn đi, 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh mãi nơi góc nhà, chẳng buồn ra ngoài...
Đến ngày 27/10, học sinh của 525 trong tổng số 568 trường học tại Hà Tĩnh bị ngập sâu trong trận lũ vừa qua đã trở lại trường.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang quyết tâm không để học sinh nào phải bỏ học hay thiếu sách giáo khoa vì mưa lũ.
Ở sâu rốn lũ Hà Tĩnh, có rất nhiều những "thủy dân" tí hon sẵn sàng lao mình vào dòng nước ngầu đỏ để cứu người thoát khỏi thủy thần.
Trong lúc vợ sắp chuyển dạ, anh nông dân Nguyễn Kim Lành, ở Yên Lộc, Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn đang vật lộn cứu người trong cơn lũ dữ.
Ở tỉnh vùng lũ, hàng trăm nghìn bộ sách giáo khoa bị lũ cuốn trôi, hàng nghìn trường học bị ngập sâu, hàng nghìn bộ bàn ghế bị hỏng.
Người lớn thì đi lúa để có cái ăn, còn lũ trẻ thì “đi” sách chờ ngày đến lớp, song đường đến trường của lũ trẻ vùng lũ vẫn còn xa ngái...
Người trưởng thôn 60 tuổi, cầm tay vợ, bảo yên tâm, ông đi một lát về ngay, bao nhiêu người sắp chết đói, có chết cũng phải cứu trợ dân...
Lẫn trong tiếng gió gào thét là tiếng kêu cứu thảm thiết, cắn răng để vợ ở nhà, ông Hiền lao vào dòng nước điên cuồng xoáy tít...
Những người dân quê hương Hà Tĩnh đang phải chật vật hứng cái nóng cháy người, cố tìm những gì còn sót lại, đợi tới ngày lũ rút.
Bữa cơm ngày lũ là bữa cơm chung của cả xóm làng. Những người phụ nữ lội quá hông, tay giơ cao rổ cơm đến chia cho người khác.
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa được chiếc xe khách gặp nạn ở Hà Tĩnh nổi lên trên mặt nước và tìm thấy 12 thi thể nạn nhân.
Sáng 21/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Hà Tĩnh đã tìm được hai thi thể nạn nhân trôi trên sông Lam và đã xác minh được danh tính.
Tình trạng ngập lụt vùng trũng, đồng bằng ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông Hà Tĩnh giảm dần, nhưng vẫn còn kéo dài khoảng 2-3 ngày tới.
Tính đến thời điểm này, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung đã làm 46 người thiệt mạng và 21 người mất tích, 18 người bị thương.
Anh nghẹn lời bảo, mấy ngày cả nhà ở quê vẫn chỉ ăn lạc sống, muối hạt cầm hơi cũng là từng ấy thời gian anh không thể chợp mắt.
Đợt mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã làm chết 36 người, trong đó Nghệ An 13 người; Hà Tĩnh 16 người; Quảng Bình 7 người.
Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Quốc tế kêu gọi huy động hơn 1 triệu USD để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở miền Trung VN.
Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở vùng núi của Nghệ An, Hà Tĩnh cần đề phòng sạt lở đất.
Lực lượng cứu hộ Quân khu 4 đã dùng 8 chiếc xuồng cao tốc và máy dò mìn dưới nước để tìm kiếm chiếc xe bị lật nhưng chưa tìm thấy.
17 người thoát chết trong chuyến xe khách định mệnh bị lũ cuốn trôi xuống sông La đều chung ý nguyện tìm được thi thể người còn lại.
Những ngày qua, khu vực Nghệ An có mưa to, gây ngập lụt nặng ở nhiều địa phương, cuộc sống người dân đảo lộn và cơ cực vì mưa lũ.
Dải đất nghèo miền Trung đã phải hứng chịu hai cơn lũ liên tiếp ập đến làm 137 người chết và mất tích, thiệt hại từ 4-5.000 tỷ đồng.
Nhiều khu vực sẽ có mưa do ảnh hưởng của áp cao lạnh và dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua trung Trung Bộ nối với cơn bão số 6.
Mưa lớn làm cho nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn, 189 trường học với 78.000 học sinh không thể tới trường.
Ngày 18/10, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã tiếp tục các hoạt động cứu trợ đợt 3 cho nhân dân các tỉnh bị lũ lụt ở miền Trung.
Theo báo cáo nhanh cùa Bộ Giao thông Vận tải, đến ngày 18/10, nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch ở Miền Trung đã bị chia cắt bởi lũ lớn.