Tưng bừng lễ khai hội mùa thu Kiếp Bạc-Côn Sơn

Lễ hội truyền thống mùa Thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm nay diễn ra từ ngày 23-27/9 (tức 16-20/8 Âm lịch), ở Khu di tích đền Kiếp Bạc, Hải Dương.

Lễ khai hội mùa Thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm 2010 và lễ dâng hương tưởng niệm 710năm (1300-2010) ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn,tổ chức sáng 23/9, tức ngày 16/8 Âm lịch, tại Khu di tích đền Kiếp Bạc ở xã HưngĐạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Đây là lễ hội lớn của tỉnh Hải Dương được tổ chức theo nghi lễ truyền thống hàngnăm, nhằm ôn lại giai đoạn lịch sử vẻ vang của đức Thánh Trần.

Từ đầu tuần, khi chưa chính thức khai hội, hàng ngàn người dân Hải Dương và dukhách thập phương đã đổ về Khu di tích đền Kiếp Bạc để tham quan và dâng hươngtưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội truyền thống mùa Thu Kiếp Bạc-Côn Sơn năm nay diễn ra từ ngày 23-27/9 vớihai phần lễ và hội; trong đó, nhiều nghi lễ truyền thống được phục dựng với sựtham gia của đông đảo người dân trong tỉnh như lễ Hội quân trên sông Lục Đầu, lễcáo yết, lễ rước bộ, lễ cầu an...

Cùng với phần lễ là các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phụcvụ bà con và du khách như các trò chơi dân gian thi đấu vật, cờ tướng, biểu diễnvõ gậy, chọi gà, múa rối nước. Các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, hát chèo...làm tăng thêm âm sắc văn hóa truyền thống của ngày lễ hội.

Ngay sau lễ dâng hương đã diễn ra lễ “Hội quân trên sông Lục Đầu.” Sông Lục Đầu,còn gọi sông Thương, là dòng sông nhỏ êm đềm chảy qua Khu di tích đền Kiếp Bạc,là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho Hải Dương.

Thời Trần, dòng sông Lục Đầu có tên là Bình Than, gợi cho du khách về Hộinghị Bình Than (năm 1282) để bàn kế sách chống quân Nguyên, rồi phòng tuyến BìnhThan, chiến thắng Vạn Kiếp dẹp tan mưu đồ đánh chiếm của quân Nguyên.

Giữa dòng sông Lục Đầu nay vẫn một cồn cát dài khoảng 200m, dân gian gọi làCồn Kiếm do Trần Hưng Ðạo để lại thành kiếm báu cho đời sau giữ gìn Tổ quốc. Vớimột địa thế chiến lược, sau lưng ngôi đền Kiếp Bạc là dãy núi Trán Rồng sừngsững, bên tả là ngọn núi Bắc Đẩu, bên hữu là núi Nam Tào ba bề ôm lấy Kiếp Bạc,như vành ngai vững chắc...

Bến Kiếp Bạc mênh mông sóng nước, nét bằng lặng ngày thu bỗng trở nên náo nhiệtkhi bước vào ngày khai hội. Người ta trảy hội về Kiếp Bạc-Côn Sơn bằng đường bộtừ Hà Nội theo Quốc lộ 5A, từ Bắc Ninh theo đường 18 về Phả Lại và dọc đê sôngLục Đầu nhưng đường thủy là vui hơn cả.

Từ sông Ðuống xuôi dòng về Lục Ðầu, có người của xứ Đoài và người đông bắcmiền biển. Gần 100 chiếc thuyền rồng treo cờ xí rực rỡ của ngư dân Quần Mục ởhuyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và Kênh Giang ở thị xã Chí Linh, tỉnh HảiDương dàn trận trên dòng sông Thương thơ mộng.

Trong tiếng chiêng trống từng hồi theo nhịp chèo suốt dọc con sông, bến KiếpBạc trở nên sầm uất, đông vui.

Trên dòng sông Thương thơ mộng, từng đoàn thuyềnđược trang trí cờ hội, những bức đại tự, cùng với đôi câu đối được trên nghi môncủa đền “Vạn Kiếp hữu sơn giai kiếm khí. Lục Đầu vô thủy bất thu thanh,” đượcdịch là “Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng. Lục Đầu vang dội tiếng quân reo,” vớiý nghĩa tôn vinh, ca ngợi và tôn vọng uy linh đền Kiếp Bạc và đức Thánh trần.

Có thể thấy các màn diễn của thuyền hội trên sông đã tái hiện màn ăn mừngchiến thắng của các tướng sĩ triều Trần cách đây hơn bảy thế kỷ sau khi chiếnthắng quân Nguyên Mông.

Hội thủy quân huy hoàng giữa đất trời Vạn Kiếp, cùng với những cờ phướn nhiềumàu sắc lồng lộng tung bay trong gió trên sông Thương, làm tâm trạng hàng chụcvạn du khách hành hương về Vạn Kiếp thêm phấn chấn, xốn xang...

Đến 9 giờ 10, lễ "Hội quân trên sông Lục Đầu" kết thúc./.

Hồng Cường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục