Tưng bừng náo nhiệt với lễ hội Dussehra ở Ấn Độ

Lễ hội Dussehra truyền thống, kỷ niệm cuộc chiến giữa thần và quỷ, đã diễn ra tưng bừng náo nhiệt trên toàn Ấn Độ vào ngày 6/10.
Lễ hội Dussehra đã được tổ chức tưng bừng náo nhiệt ở đất nước Ấn Độ chiều tối ngày 6/10 với những hình nôm vua quỷ Ravana xứ Lanka khổng lồ bị bốc cháy dữ dội và nổ tung - biểu tượng cho cái thiện chiến thắng trước cái ác.

Lễ hội Dussehra ở Ân Độ thường được tiến hành vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm sau lễ hội Navratra (nghĩa là 9 đêm) , và 20 ngày  trước Diwali - Lễ hội ánh sáng để chào mừng thần Rama sau khi tiêu diệt Ravana và cứu được nàng Sita, vợ yêu của mình trở về kinh thành Ayodhya (bang Utttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ hiện nay).

Trong ngày lễ hội Dussehra, phần lớn các công sở, cửa hàng ở Ấn Độ đều đóng cửa, người dân nước này từ trẻ tới già đều diện những bộ trang phục đẹp của mình náo nức tới những khu đất rộng có tổ chức múa Ramlila- tái hiện cuộc chiến đấu quyết liệt giữa thần Rama và quỷ Ravana cùng quân đội hai bên. Phía quân của thần Rama có  tướng khỉ Hanuman trợ chiến, trong khi phía quân của Ravana có hai mãnh tướng là  Meghnad và Kumbhakaran - con trai và em trai y.

Tương truyền cuộc chiến giữa hai bên rất quyết liệt và kéo dài cả hàng tuần lễ và tới chiều tối thần Rama đã bắn tên trúng yếu huyệt của Ravana, tiêu diệt hắn, kết thúc trận chiến.

Tại thủ đô New Delhi, lễ hội chính được tổ chức tại quảng trường Ramlila ở trung tâm thành phố với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ như Thủ tướng Manmohan Singh, bà Sonia Gandhi, Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền  và hàng nghìn người dân thành phố.

Tại lễ hội, những nghệ sỹ đóng vai thần Rama, quỷ Ravan, các tướng sỹ của hai bên ăn mặc y phục cố xưa mang cung tên, kiếm, chùy, giáo mác dàn trận thành hai bên đối địch trong khi trên loa phóng thanh vang vang tiếng đọc các áng thơ, trích đoạn từ sử thi Ramayama mô tả trận đánh vĩ đại trong lịch sử cổ xưa cảu Ấn Độ. Khi mặt trời bắt đầu lặn là thời điểm kết thúc trận đánh.

Thủ tướng Manmohan Singh và bà Sonia Gandhi đã cầm cung bắn tên vào hình nộm quỷ Ravana. Tiếp đó, lửa được châm vào những hình nộm chứa đầy cỏ khô và thuốc pháo khiến chúng nổ tung và bốc cháy sáng rực cả bầu trời. Hàng nghìn người dự lễ hội hoà theo bài thánh ca phát ra từ loa phóng thanh ca ngợi chiến công của thần Rama, tiêu diệt ác quỷ, mang lại cuộc sống thanh bình cho dân chúng./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục