Việt Nam và New Zealand tăng hợp tác về giáo dục

Giáo dục là một trong 5 lĩnh vực ưu tiên trong chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác toàn diện giữa New Zealand-Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 6/8 tại Hà Nội,ngài Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand đã dự lễ kỷ niệm quan hệ hợp tácgiáo dục Việt Nam-New Zealand.

Đây cũng là dịp để ngài Jerry Mateparae gặp gỡ nhiều cán bộ và sinh viên ViệtNam, những người đã sống, học tập tại New Zealand trong nhiều năm qua và traođổi về sự liên hệ, kết nối của họ với "xứ sở kiwi".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng vì nhữngnăm gần đây quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam-New Zealand được thúc đẩymạnh mẽ và không ngừng phát triển.

Trong 20 năm qua, hơn 400 cán bộ đã tham dự chương trình ELTO, chương trìnhđào tạo tiếng Anh của New Zealand dành cho các cán bộ công chức.

Nhiều sinh viênđã nhận được học bổng sau đại học của Chính phủ New Zealand và nhiều sinh viênkhác đã hoàn tất khóa học của họ qua các chương trình liên kết đào tạo giữa cáctrường Đại học của New Zealand như trường Đại học Victoria ở Wellington vàtrường Đại học Công nghệ của Auckland với các trường đối tác Việt Nam.

[Thúc đẩy cơ chế hợp tác giữa Việt Nam-New Zealand]


Ngài Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae nhấn mạnh: "Giáo dục là ưu tiênhàng đầu của New Zealand trong quan hệ song phương với Việt Nam. Đây là mộttrong 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác chiến lược trong chương trình hành động thựchiện quan hệ đối tác toàn diện giữa New Zealand và Việt Nam cho giai đoạn tới."

Năm 2012, hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đã theo học tại New Zealand, tăng hơn 90%kể từ năm 2008. Việt Nam là nước xếp thứ 9 trong các quốc gia có số du học sinhđông nhất theo học tại New Zealand.

Trước đó, ngài Jerry Mateparae, Toàn quyền New Zealand cùng các thành viêntrong đoàn, đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.