Tại Fredricsen, phó thuyền trưởng một tàu đánh cá lớn của New Zealand cho biết họđã tìm thấy ba thiếu niên đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ phía nam biểnThái Bình Dương.
Ba chàng trai này đã sống sót sau 50 ngày khi chỉ uống nước mưa vàăn cá sống, mòng biển trước khi được tàu đánh cá trên cứu sống khi đi ngang quavùng biển này.
Ba thiếu niên trên gồm có Samuel Pelesa và Filo Filo (cùng 15 tuổi), cùng với EdwardNasau (14 tuổi), thậm chí đã được làm lễ truy điệu tại một đảo san hô thuộc quầnđảo Tokelau, khi mọi nỗ lực tìm kiếm họ đều thất bại.
Ngày 5/10, ba chàng trai này đã rời hòn đảo nơi họ đang sinh sống trên một conthuyền nhôm nhỏ để sang một hòn đảo khác. Hiện không rõ vì sao họ lại lạc đường,nhưng rất có thể là do động cơ của con thuyền bị hỏng. Khi đi họ chỉ mang theohai quả dừa.
Những người thân trong gia đình của ba thiếu niên này đã báo tin với lựclượng không quân New Zealand để tìm kiếm họ, tuy nhiên không một dấu hiệu nào củacon thuyền nhỏ bé đó được tìm thấy.
Mãi đến ngày 24/11, tàu đánh cá San Nikuna phát hiện thấy một con thuyền nhỏđang lênh đênh ngoài khơi phía Nam quần đảo Fiji trên Thái Bình Dương.
Phóthuyền trưởng Tai Fredricsen cho biết khi nhìn thấy con tàu, ba chàng trai đãvẫy tay một cách điên cuồng. Lúc này, họ đang ở xa 1.300km so với điểm xuấtphát trên hòn đảo quê nhà, đó là một vùng biển hoang vắng ít tàu thuyền qua lại.
Theo vị phó thuyền trưởng tàu đánh cá, cả ba chàng trai đều tỏ ra khá kiệt sứcdo mất nước, cháy nắng và thân hình thì gầy còm song thần kinh thì vẫn rất minhmẫn, và họ đã được đưa ngay về để được chăm sóc sức khỏe./.
Đại Hải (Vietnam+)