"Ác quỷ ma sơ" vẫn kiếm bộn dù bị đánh giá kém chất lượng

Được ra mắt với ít nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, trong thực tế “The Nun” lại không đem lại cảm giác rùng rợn, hồi hộp mà một bộ phim kinh dị cần có.
"Ác quỷ ma sơ" vẫn kiếm bộn dù bị đánh giá kém chất lượng ảnh 1(Nguồn: Warner Bros.)

Tuần thứ năm liên tiếp, vị trí quán quân phòng vé khu vực Bắc Mỹ thuộc về một bộ phim của hãng Warner Bros.

Bộ phim kinh dị “The Nun” (tựa Việt là "Ác quỷ ma sơ") thuộc vũ trụ điện ảnh “The Conjuring” mang về con số ấn tượng 53,5 triệu USD để nối dài thành tích ấn tượng cho đại gia Hollywood.

Câu chuyện của “The Conjuring” được đặt bối cảnh tại một tu viện hẻo lánh tại Romania năm 1952.

Một sơ trẻ đã tự sát bí hiểm, dẫn tới việc tòa thánh Vatican cử linh mục Burke (Demian Bichir thủ vai) và nữ tu trẻ Irene (Taissa Farmiga) tới điều tra.

Với sự giúp đỡ của anh chàng địa phương Frenchie (Jonas Bloquet), họ tìm được tới tu viện và nhận thấy nơi đây có hình bóng của ma quỷ.

Càng theo thời gian, những bí mật của tu viện càng được hé lộ với sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của thế lực hắc ám cổ xưa mang tên Valak (Bonnie Aarons)...

Ra mắt lần đầu năm 2013, bộ phim kinh dị siêu nhiên “The Conjuring” của đạo diễn James Wan trở thành một hiện tượng màn ảnh. Bộ phim có kinh phí 20 triệu USD này mang về hơn 319 triệu USD trên đồng thời nhận nhiều lời khen ngợi về chất lượng.

“The Conjuring” hạn chế sử dụng kỹ xảo và hù dọa khán giả bằng yếu tố bất ngờ, ám ảnh qua góc quay, âm thanh được sắp đặt khéo léo. Kể từ đó đến nay, vũ trụ điện ảnh “The Conjuring” đã được mở rộng với “Annabelle,” “The Conjuring 2” “Annabelle: Creation.”

Tổng cộng bốn tập phim trên đã mang về doanh thu 1,1 tỷ USD - con số ấn tượng đối với một series phim kinh dị.

Xét về mặt chất lượng, không phải tập phim nào cũng được đánh giá tích cực như “The Conjuring.”

Các tập “The Conjuring 2”“Annabelle: Creation” được đánh giá ở mức “xem được,” trong khi “Annabelle” dù ăn khách lại là một trong những phim... dở nhất năm 2014.

“The Nun” được ra mắt với ít nhiều kỳ vọng, bởi nhân vật phản diện Valak trong hình hài bà sơ ác quỷ từng gây ấn tượng mạnh mẽ dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các tập phim trước.

Tuy nhiên, trong thực tế “The Nun” lại không đem lại cảm giác rùng rợn, hồi hộp mà một bộ phim kinh dị cần có.

Thậm chí nếu xét tổng thể, bộ phim thậm chí còn mang tới cảm giác của một tác phẩm phiêu lưu, điều tra nhiều hơn là kinh dị.

Tác phẩm này vẫn khiến khán giả chăm chú theo dõi và có những khoảnh khắc thú vị, nhưng về tổng thể lại không mang tới sự thỏa mãn.

Thủ pháp hù dọa jumpscare (làm khán giả giật mình bởi hình ảnh, âm thanh bất thình lình) được sử dụng như phương pháp hù dọa chính trong phim, nhưng không đem lại hiệu quả như mong đợi của đạo diễn Corin Hardy bởi những chiêu trò này đã không còn mới mẻ.

Nếu đem so với chính “tiền bối” là “The Conjuring” thì “The Nun” còn phải học hỏi nhiều, bởi bộ phim năm 2013 của đạo diễn James Wan từng rất thành công trong việc kích thích trí tưởng tượng và sự sợ hãi của khán giả thông qua hình ảnh và âm thanh.

Việc nhân vật phản diện được lộ diện sớm cũng phần nào giảm đi tính bất ngờ và tò mò của người xem.

Điều này khác với “The Conjuring 2,” khi Valak dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi những màn hù dọa khiếp vía.

[Cái chết oan khuất đầy ám ảnh của một ‘Oan hồn trong mưa’]

Để bù đắp cho cốt truyện tương đối đơn giản, dễ đoán, “The Nun” có diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Taissa Farmiga bù đắp. Không chỉ có gương mặt ngây thơ, thánh thiện phù hợp với vai một nữ tu chưa chính thức tuyên thệ, cô còn thể hiện tốt biểu cảm trong các cảnh đương đầu với ma quỷ.

Một điểm thú vị là Taissa là em ruột của Vera Farmiga - người thủ vai Lorraine Warren trong hai phần “The Conjuring.”

Năng lực mà nhân vật Irene sở hữu trong các cảnh “nửa mơ nửa thực” trong phim cũng có nét tương đồng với khả năng của Lorraine, tuy nhiên các manh mối trong “The Nun” là chưa đủ để người xem xác định liệu hai nhân vật này có thực sự liên quan tới nhau hay không.

Điểm đáng tiếc là khi ra rạp tại Việt Nam, một phân cảnh cuối phim “The Nun” có liên hệ trực tiếp tới “The Conjuring” đã bị cắt bỏ.

Xét tổng thể, “The Nun” là một bộ phim kinh dị ở mức trung bình khá với nhiều điểm đáng lẽ có thể tốt hơn.

Dẫu vậy, thương hiệu loạt phim “The Conjuring” cộng thêm việc thiếu đi đối thủ cạnh tranh đã giúp bộ phim càn quét các rạp chiếu trên toàn cầu cuối tuần qua.

Tại Mỹ, doanh thu mở màn 53,5 triệu USD giúp “The Nun” là phim ra mắt thành công nhất trong năm tập phim “The Conjuring.”

 

Bộ phim còn thu về hơn 70 triệu USD từ các thị trường quốc tế và có tổng doanh thu toàn cầu là 131 triệu USD.

Tại Việt Nam, “Ác quỷ ma sơ” cũng nhanh chóng gây sốt với lượng suất chiếu kỷ lục 2.719 suất trong ngày mở màn.

Nhà phát hành cho biết doanh thu ngày đầu của bộ phim tại Việt Nam lên tới 13,5 tỷ đồng - kỷ lục đối với một phim thuộc “vũ trụ The Conjuring.”

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Nun* 53,5 triệu USD
2. Crazy Rich Asians** 13,6 triệu USD
3. Peppermint 13,3 triệu USD
4. The Meg* 6 triệu USD
5. Searching 4,5 triệu USD
6. Mission: Impossible - Fallout* 3,8 triệu USD
7. Christopher Robin* 3,2 triệu USD
8. Operation Finale 3 triệu USD
9. Alpha* 2,5 triệu USD
10. BlacKkKlansman 1,6 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục