Ai Cập thả tự do cho hàng trăm cổ động viên bóng đá gây rối

Các công tố viên quân sự Ai Cập đã thả tự do hàng trăm cổ động viên bóng đá của một đội bóng nước này, vốn bị bắt giữ trong vụ ẩu đả tại một trận giao hữu quốc tế hồi tháng Bảy vừa qua.
Ai Cập thả tự do cho hàng trăm cổ động viên bóng đá gây rối ảnh 1Thành viên Câu lạc bộ 'Những nghị sỹ trắng cứng đầu'. (Nguồn: Press Photo)

Ngày 18/12, các công tố viên quân sự Ai Cập đã thả tự do hàng trăm cổ động viên bóng đá của một đội bóng nước này, vốn bị bắt giữ trong vụ ẩu đả tại một trận giao hữu quốc tế hồi tháng Bảy vừa qua.

Theo luật sư đại diện của những người này, ông Mohamed Hafez, 236 cổ động viên của đội bóng Zamalek của thủ đô Cairo đã được thả tự do sau 5 tháng tạm giam do bên công tố không thu thập đủ chứng cứ để khởi tố những người này với các cáo buộc gây bạo loạn và tấn công cảnh sát.

Những người này đã bị bắt giữ trong trận đấu bóng giao hữu giữa Zamalek và câu lạc bộ Al Alhi SC của Libya hôm 9/7 vừa qua ở sân vân động Borg El Arab tại thành phố Alexandria.

Tại trận đấu này, xô xát đã xảy ra giữa cổ động viên của hai đội, buộc cảnh sát phải can thiệp giải tán đám người quá khích.

Khoảng 600 cổ động viên của đội bóng Zamalek đã bị bắt giữ, song chỉ có hơn 200 người bị giam giữ để điều tra. Những người này còn bị cho là thuộc câu lạc bộ "Những nghị sỹ trắng cứng đầu" - nòng cốt của các cổ động viên của đội bóng Zamalek.

Mâu thuẫn chính trị và sắc tộc tại Ai Cập không chỉ giới hạn trong chính trị mà còn lan sang lĩnh vực thể thao. Hồi năm 2012, một vụ bạo loạn giữa cổ động viên hai đội bóng đã xảy ra tại một trận bóng tại Port Said khiến khoảng 70 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

Sau thảm họa bóng đá này, giới chức Ai Cập đã cấm cổ động viên vào sân trong các trận đấu bóng đá giữa các câu lạc bộ trong nước.

Từ năm 2015, giới chức Ai Cập đã ra lệnh cấm các nhóm cổ động viên quá khích hoạt động. Những người này là nòng cốt của các nhóm cổ động viên bóng đá và cũng là lực lượng chính trong cuộc chính biến năm 2011 lật đổ Tổng thống Ai Cập khi đó là ông Hosni Mubarak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.