Bàn thắng của Altintop xứng đáng là "siêu phẩm"

Hamit Altintop không phải là mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn, nhưng đã ghi bàn thì đó phải là những siêu phẩm, như bàn vào lưới Schalke.
Cú nã đại bác từ khoảng cách 35m làm tung lưới Schalke của tiền vệ Hamit Altintop có thể được bình chọn là một trong những bàn thắng đẹp nhất tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, theo tác giả của nó thì điều quan trọng hơn là bàn thắng ấy đã làm nền tảng cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giúp Galatasaray lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League kể từ năm 2001. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào trận đấu này với thế bất lợi do bị cầm hòa 1-1 ở lượt đi. Đã vậy, họ còn bị Schalke dẫn trước. Tuy nhiên, Altintop đã thực hiện siêu phẩm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, trước khi  Burak Yilmaz ghi bàn thứ 8 của mình tại Champions League mùa này để giúp Galatasaray dẫn trước 2-1. Bước vào hiệp hai,tiền vệ người Brazil Michel Bastos đã mang lại chút hi vọng cho đội chủ nhà khi anh ghi bàn gỡ 2-2.  Nhưng ngay cả với tỷ số ấy, Schalke cũng vẫn bị loại. Và ở những phút bù giờ, Galatasaray đã thực hiện pha phản công mẫu mực để dập tắt hy vọng của đội chủ nhà. Phát biểu về cú sút trái phá từ khoảng cách 35m, Hamit Altintop cho biết anh không quan tâm về thành tích của bản thân, điều quan trọng nhất với anh là kết quả của đội bóng. Altintop nói: "Niềm tin vào chiến thắng chính là chìa khóa trong trận lượt về. Chúng tôi đã thi đấu tốt trong hiệp một nhưng Schalke không phải đội bóng dễ ăn, hiệp hai họ đã vùng lên thi đấu ép sân tạo nên vô số áp lực. Song cuối cùng  chúng tôi vẫn giành chiến thắng". Altintop sinh trưởng tại chính Gelsenkirchen trong một gia đình gốc Thổ Nhĩ Kỳ và đã có 4 năm gắn bó với đội bóng của thành phố này là Schalke. Năm ngoái, anh đã quyết định trở về cố quốc gia nhập Galatasaray sau một năm kém vui ở Real Madrid, nơi tiền vệ người Thổ luôn phải ngồi ghế dự bị.
Bàn thắng của Altintop xứng đáng là "siêu phẩm" ảnh 1
Hamit Altintop là chuyên gia ghi được những bàn thắng đẹp (Nguồn: AFP)
Altintop không phải là mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, nhưng đã ghi bàn thì đó phải là những siêu phẩm. Anh từng giành giải Puskas mà FIFA trao tặng cho cầu thủ ghi bàn đẹp nhất trong năm sau khi lập công trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ trước Kazakhstan./.

Đoàn Quang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục