Barcelona: Bán Fabregas là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng

Tổng Biên tập tờ Sport đánh giá việc Barcelona bán Cesc Fabregas không chỉ đơn thuần là một vụ chuyển nhượng thuần túy mà là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng.
Barcelona: Bán Fabregas là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng ảnh 1Cesc Fabregas ra đi là một cuộc cách mạng. (Nguồn: Getty Images)

Trong một bài bình luận vừa đăng, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, đánh giá việc Barcelona quyết định bán Cesc Fabregas không chỉ đơn thuần là một vụ chuyển nhượng thuần túy mà là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng sâu sắc.

Bài báo viết:

"Luis Enrique đã chỉ huy. Ông có những ý tưởng rõ ràng và không run tay khi đưa ra những quyết định. Những cái tên không làm ông lo lắng. Đầu tiên là sự ra đi của Cesc. Ít người nghĩ Barca sẽ dám bán cầu thủ này. Ở tuổi 27, Cesc sẽ rời sân Camp Nou với vị đắng không thành công ở câu lạc bộ đánh dấu sự nghiệp thể thao của anh. Sự trở lại của Fabregas với Premier League, hơn cả một vụ chuyển nhượng thuần túy, là sự khẳng định rằng sự đổi mới của Barca sẽ là một cuộc cách mạng.

 

Được mua về cách nay ba năm theo mong muốn công khai của Pep Guardiola sau một cuộc thương lượng kéo dài đằng đẵng với Arsenal, việc giờ đây Cesc sang Chelsea đồng nghĩa với việc huấn luyện viên mới không tin tưởng vào tiền vệ này và thích lối chơi của cầu thủ người Croatia, Rakitic hơn.

 

Cesc đã chơi 55 trận ở mùa bóng vừa qua, ghi được 13 bàn và có 16 đường chuyền thành bàn. Đây không phải là một kết quả tồi, nhưng cựu đội trưởng của Arsenal chưa bao giờ ngang tầm với những kỳ vọng đặt vào anh. Vấn đề nằm ở chỗ, ở Arsenal, Cesc là thủ lĩnh, còn ở Barca, cao nhất anh cũng chỉ đứng ở hàng thứ 5.

 

Với Xavi Hernandez, có thể xảy ra một tình huống tương tự. Nếu Bara mua được Koke, Xavi sẽ không còn vị trí chính thức, và do đó trước khi phải nhìn thấy mình bị đẩy xuống vai phụ, “bộ não” của Barca sẽ muốn chấp nhận một lời mời đang có ở một câu lạc bộ nước ngoài hơn. Và điều này càng cho thấy một cuộc cách mạng đang xảy ra ở Barca.

 

Messi nghĩ gì? Cesc ra đi buồn bã và đau đớn vì không thực hiện được giấc mơ thành công tại Barca. Xavi mỗi ngày thấy rõ hơn mình sẽ được chơi rất ít ở sân Nou Camp và có thể việc đổi gió là có lợi cho anh. Alves đang cân nhắc sự lựa chọn hoàn thành hợp đồng để tự do sang PSG vào năm 2015, giống như Valdes, chứ không phải ngay bây giờ như câu lạc bộ mong muốn.

Có điều mọi người đều muốn biết là Messi nghĩ gì về tất cả những thay đổi này, bởi vì Pinto và Cesc là hai người bạn tốt nhất của La Pulga ở Barca. Ở Argentina cũng đang xảy ra một cuộc tranh cãi. Huấn luyện viên Sabella đã loại Banega khỏi danh sách đội tuyển, giờ đây đang ở Newell’s, điều làm cho Leo không giấu giếm sự bực mình của mình, bởi vì anh muốn người bạn cùng quê Rosario có mặt tại World Cup.

 

Nếu Messi mất nhóm bạn thân trong phòng thay đồ, trong khi Kun Aguero lại không về Barca như La Pulga mong muốn, thì cầu thủ số một thế giới sẽ cảm thấy quyền lực của mình ở Barca không còn như trước nữa. Và rõ ràng Leo không thích điều này."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục