Dư luận Tây Ban Nha đã không khỏi ngỡ ngàng khi tờ nhật báo Sport cho đăng tảithông tin nói rằng các chuyên viên săn lùng tài năng nhí của Barcelona đã tìm thấy“truyền nhân của Messi”. Đó là cậu bé 12 có tên Guido Vadala, sinh trưởng tạichính quê hương của Lionel Messi là thành phố Rosario, Argentina.
Theo thông tincủa một ấn phẩm của Rosario có tên La Capital thì Guido trưởng thành từ bóng đáđường phố tại quê hương Rosario, nhưng lúc này thì cậu bé đang thi đấu trong màuáo của đội tuyển cấp tỉnh.
Trong bài phát biểu mà ấn phẩm La Capital đăng tải, cha của cậu bé Guido đã tiếtlộ nhiều chi tiết thú vị. Ông cho biết đã cùng con trai của mình đến thăm câulạc bộ xứCatalunya hồi tháng 5/2009 vừa qua.
Cha cậu bé kể lại: “Chúng tôi đã ở tại cáccơ sở của Barcelona trong 15 ngày; khi đó Guido đã được tham gia vào khóa tập huấncủa câu lạc bộ và nó tỏ ra rất thích thú say mê với những gì mà câu lạc bộ đã làm với nó”, vẫnlời cha cậu bé Guido: “Nó giành được một vị trí trong đội hình bởi đã chứng tỏđược phong cách chơi bóng của mình và điều đó đã thuyết phục được các nhà tuyểntrạch của Barcelona. Tất cả mọi người đều đồng ý cho nó trở lại”.
Tuy nhiên, ngay sau khi dứt lời kể trên thì cha của Guido đã khẳng định rằng cậubé đã “có nơi, có chốn” và Barcelona cần phải chiến đấu thật sự nếu như muốn có sựphục vụ của tài năng nhí này.
“Tại thời điểm đó, chúng tôi đã không quyết định dứt khoát cho lời đề nghị củaBarcelona vì sợ phải rời bỏ công việc của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đốivới nghề nghiệp của bản thân tôi và giờ đây tôi có thể dễ dàng chuyển đến châuÂu. Ở vào thời điểm này, Juventus, Inter Milan và Atalanta cũng đang rất quan tâm đếnviệc đưa Guido sang chơi bóng ở Italia”, cha của cầu thủ nhí Guido tiết lộ thêm.
Sau cùng, khi đề cập đến việc có nhiều ý kiến cho rằng Guido Vadala giống hệtvới Leo Messi trong con đường tìm đến với nghiệp “quần đùi, áo số” cũng như néttương đồng vè tài năng thì cha của cậu bé lưỡng lự cho biết: “Nhiều người nói vềnhững điểm tương đồng giữa hai người (Guido và Messi), và điều đó khiến tôi hạnhphúc để có thể nghe theo giấc mơ của nó (Guido) là giành vinh quang trong bóngđá.
Tuy nhiên, sẽ là rất sớm để nói một điều như thế. Nó đã nhận được rất nhiềulời khen ngợi, nhưng nó đã nói với tôi rằng nó muốn có được bằng chính bản thânmình. Cũng giống như cha mình, tôi cũng muốn điều như thế cho con trai mình”./.