Bộ GD-ĐT công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin gây phiền hà cho người dân

Số điện thoại đường dây nóng sẽ tiếp nhận thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận các thông tin về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân liên quan đến các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận các thông tin về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân liên quan đến các đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quyết định, để thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Số điện thoại tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính: 024.38621002.

Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongct10.2019@moet.gov.vn.

Các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các vụ, cục, thanh tra, văn phòng được gửi đến hộp thư điện tử của các đơn vị thuộc Bộ để xử lý theo thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.