Bộ GD-ĐT đề nghị 16 trường đại học ở Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ chống dịch

Các trường đại học chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường... hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Bộ GD-ĐT đề nghị 16 trường đại học ở Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ chống dịch ảnh 1Sinh viên FPT thu dọn đồ đạc dời đi để nhường ký túc xá cho người dân thực hiện cách ly. (Ảnh: V.Anh)

Chiều 23/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn số 3117/BGDĐT-GDĐH đề nghị 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm trực thuộc Bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với Thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ đề nghị các cơ sở chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng, chống COVID-19.

Đặc biệt, các cơ sở cần cung cấp khẩn các số liệu cơ sở vật chất về ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng, chống COVID-19 tại địa chỉ sau đây: http://bit.ly/khaosatktx.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Trưng dụng ký túc xá gần 3.000 chỗ của Đại học FPT làm khu cách ly]

Danh sách các trường bao gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Mỏ-Địa chất, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Xây dựng, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.