Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Nga cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc có tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" bắt đầu diễn ra hôm 21/8 vừa qua sẽ không có lợi cho việc giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cuộc tập trận Mỹ-Hàn ảnh 1Máy bay của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Người bảo vệ Tự do Ulchi tại Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 21/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24/8 cho biết các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc có tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG) bắt đầu diễn ra hôm 21/8 vừa qua sẽ không có lợi cho việc giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên này khẳng định rằng không thể thay thế giải pháp hòa bình cho tình hình phức tạp trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi những bên liên quan duy trì sự thận trọng tối đa.

Bà Zakharova cũng hy vọng rằng Triều Tiên sẽ không có bất kỳ sự đáp trả quân sự nào với các cuộc tập trận này.

Ngoài ra, bà nhấn mạnh rằng bất kỳ thái độ công kích hay sự kiện cố ý nào đều có thể trở thành cái cớ cho xung đột quân sự, cũng như nên giảm bớt các chiến dịch quân sự trong khu vực để mở đường cho việc khôi phục các cuộc hòa đàm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.