Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Wolves đã thua oan trước M.U

Bàn thắng duy nhất của Mason Greenwood giúp Manchester United vượt qua Wolves 1-0 lại xuất phát từ một tình huống gây tranh cãi. Ngay cả Roy Keane cũng cho rằng M.U đã hưởng lợi từ trọng tài.
Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Wolves đã thua oan trước M.U ảnh 1Pha quay chậm của truyền hình cho thấy Pogba đã phạm lỗi với Neves

Manchester United đón nhận hiệu ứng tích cực từ bản hợp đồng bom tấn Cristiano Ronaldo trong tuần vừa qua khi giành chiến thắng 1-0 trước Wolves, qua đó duy trì vị trí trong tốp đầu Premier Leagur sau 3 vòng đấu.

Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của tiền đạo trẻ Mason Greenwood lại xuất phát từ một tình huống gây tranh cãi.

Phút 81, Paul Pogba tranh bóng với Ruben Neves trước vòng cấm đội chủ nhà. Bóng bật ra đến chân Raphael Varane và tân binh người Pháp đã chuyền bóng để Greenwood thoát xuống ghi bàn.

Các cầu thủ Wolves sau đó đã phản ứng dữ dội vì cho rằng Pogba đã phạm lỗi với Neves. VAR cũng không vào cuộc và Neves còn bị trọng tài Mike Dean phạt thẻ vàng vì phản ứng.

Nhưng pha quay chậm trên truyền hình cho thấy, Pogba đã đạp vào chân Neves. Trên kênh SkySport, cựu danh thủ Graeme Souness cho rằng đấy là một pha phạm lỗi rõ ràng.

"Trọng tài chỉ đứng cách 2m, vấn đề không phải là Neves có ngã ra sân hay không, mà đó là một pha phạm lỗi," Souness nói.

Cựu danh thủ M.U Roy Keane cũng đồng tình với quan điểm đó khi nói: "Dù rất thích yếu tố quyết liệt trong bóng đá, nhưng rõ ràng đấy là một pha phạm lỗi của Pogba."

Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Wolves đã thua oan trước M.U ảnh 2Sancho gây thất vọng trong trận đầu tiên đá chính cho Manchester United. (Ảnh: Getty Images)

Ở trận đấu tối qua, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tung ra sân hai bản hợp đồng mới Varane và Jadon Sancho. Nhưng Wolves mới là đội chơi sắc bén hơn. Ngay phút thứ 6, Trincao có cơ hội đối mặt De Gea, cú sút của cầu thủ này đã đánh bại được thủ môn nhưng không thể đi vào khung thành rộng mở vì Wan-Bissaka đã xoạc bóng kịp thời gần sát vạch vôi.

Tới phút 69, Wolves tiếp tục có cơ hội nguy hiểm lần thứ hai. Nhưng hai cú dứt điểm liên tiếp cách khung thành chỉ 2m của tiền đạo đội chủ nhà không thể đánh bại thủ môn De Gea với phản xạ xuất thần.

Và khi đã có cơ hội nguy hiển nhưng không thể tận dụng, Wolves phải trả giá ở cuối trận đấu với pha ghi bàn như của Mason Greenwood.

Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Wolves đã thua oan trước M.U ảnh 3Mason Greenwood sắm vai người hùng của Manchester United trước Wolves. (Ảnh: Getty Images)

“Quỷ đỏ” chơi không hay nhưng có được bàn thắng ở thời khắc quan trọng nên giành được chiến thắng, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng 7 điểm với Chelsea, Liverpool và Everton nhưng hơn chỉ số phụ. 

Chiến thắng này cũng giúp lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại liên tiếp trên sân khách tại Premier League với 28 trận, hơn thành tích cũ của Arsenal.

Tuy vậy, 3 điểm cùng thành tích bất bại ấn tượng không thể giúp Manchester United yên tâm khi thể hiện bộ mặt kém cỏi.

Trong hai tân binh vừa được trao cơ hội đá chính, chỉ Varane chơi tốt và Sancho gây thất vọng. Cầu thủ trẻ tiềm năng được đem về từ Dortmund chỉ được chấn 5,7 điểm sau màn trình diễn trước Wolves./.

Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Wolves đã thua oan trước M.U ảnh 4Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 3.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục