Chiến thắng này chưa thực sự nói lên điều gì bởi trận đấu chỉ mang tính chấtgiao hữu, song chắc chắn nó sẽ tạo động lực rất lớn cho Italy trong những đấu tiếptheo tại vòng loại Euro 2012.
Với đội hình khá mạnh với hàng công được giao phó cho cặp tiền đạo Cassano-Rossi,Italy đã chủ động dồn lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu, buộc Tây Ban Nha -với đội hình sứt mẻ do Xavi và Ramos chấn thương, phải lui về chống đỡ.
Ngay phút thứ 5, De Rossi đã sớm đe dọa khung thành Casillas bằngmột cú sút xa đập cột dọc. Tuy nhiên, Italy cũng chẳng phải nuối tiếc quá lâubởi chỉ sau đó đúng 6 phút, Montolivo băng xuống phá bẫy việt vị để nhận đườngchuyền của Criscito rồi bấm bóng kỹ thuật qua đầu Casillas, mở tỳ số cho đội nhà.
Bất ngờ bị thủng lưới, huấn luyện viên del Bosque gần như ngay lập tức có sựđiều chỉnh khi rút Torres ra và tung vào sân Llorente ở ngay phút 15,sau khi tiền đạo của Chelsea bị choáng sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương.
Có thể thấy sự thiếu vắng của Xavi đã khiến cho tuyến giữa của Tây Ban Nhachơi thiếu sáng tạo và không hỗ trợ được nhiều cho hàng công. Chơi thiếu sứcsống, song trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, nhà đương kim vô địch thế giớicũng kịp thời tìm được bàn gỡ nhờ do công của Xabi Alonso trên chấm 11m.
So với những gì đã thể hiện sau 45 phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã chơi tốt hơnrất nhiều trong hiệp 2 để tạo nên một thế trận cân bằng trước Italy. Đáng chú ýlà việc huấn luyện viên del Bosque quyết định tung Thiago Alcantara vào sân. Điều nàycũng đồng nghĩa với việc anh không thể khoác lên chiếc áo đấu của đội tuyểnBrazil giống như cha mình, cựu tiền vệ Mazinho, thành viên của Brazil vô địchWorld Cup 1994.
Ở giải đấu nói trên thì Mazinho đã cùng đội tuyển Brazil vượt qua Italy trên chấm luân lưu 11m ở trận chung kết. Sau 17 năm, con trai của cựu danh thủ này cũng có dịp chạm trán với người Italy, nhưng là trong màu áo của Tây Ban Nha.
Với sự góp mặt của Thiago, Tây Ban Nha đã chơi có nét hơn nhiều và tạo ra vô sốcơ hội có thể thành bàn nhưng các chân sút của họ tỏ ra quá vô duyên trước khungthành của Buffon. Lần lượt Llorente, Villa rồi Silva có cơ hội rất tốt để ghibàn nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Sự phung phí này của Tây Ban Nha đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thuaở phút 84 khi Pazzini kiến tạo để Aquilani sút bóng đập chân một cầu thủ đốiphương, đổi hướng khiến thủ thành Valdes bó tay, ấn định chiến thắng 2-1 cho nhàvô địch thế giới 2006.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Cesare Prandelli nói: "Thực sự mà nói, một trận hòa sẽ phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp một,nhưng Tây Ban Nha chơi đã thi đấu too61t hơn trong thời gian thi đấu còn lại."
Trong khi đó, huấn luyện viên del Bosque thì cho rằng ông cảm thấy hài lòng vớinhững gì đang diễn ra. "Tôi cảm thấy hài lòng về các cầu thủ. Tôi không có bấtcứ điều gì để chỉ trích các trong trận đấu này."
Italy: Buffon; Maggio, Ranocchia (Bonucci 77’), Chiellini, Criscito; DeRossi (Aquilani 65’), Pirlo, Motta (Marchisio 47’); Montolivo (Nocerino 74’);Cassano (Balotelli 59’), Rossi (Pazzini 59’).
Tây Ban Nha: Casillas (Valdes 46’); Iraola (Thiago 49’), Pique (Busquets 45’), Albiol,Arbeloa; Xabi Alonso, Martinez, Iniesta (Villa 47’); Silva, Torres (Llorente15’), Cazorla (Mata 80’).
Bàn thắng: Montolivo (11); Aquilani (84) - Alonso (37, penalty).
Clip trận Italy - Tây Ban Nha 2-1.