Một bức thư 200 năm tuổi, trong đó Hoàng đế Napoleon Bonaparte thề sẽ cho nổtung điện Kremlin, đã đạt giá 187.500 euro tại một cuộc đấu giá ở Pháp hôm 2/12,trong khi một bài luận của ông về chiến dịch thất bại tại Nga, cũng ghi kỷ lụcmới.
Lá thư mật mã được Napoleon gửi cho Ngoại trưởng Hugues-Bernard Maret ở Paris(Pháp) vào ngày 20/10/1812. Ngay dòng đầu tiên bức thư, vị Hoàng đế nổi tiếngnước Pháp nhấn mạnh: “Vào lúc 3 giờ sáng ngày 22, tôi sẽ cho nổ tung Kremlin.”Ngoài ra, trong thư Napoleon còn bày tỏ sự thất vọng về chiến dịch chinh phụcnước Nga khi mà quân Pháp bị dịch bệnh, đói rét và buộc phải rút quân khỏiMátxcơva.
Người ta đã kỳ vọng thư có thể đạt giá từ 10.000 đến 15.000 euro (khoảng13.000 đến 20.000 USD) trong cuộc đấu giá ở Fontainebleau, Đông Nam Paris.
Mệnh lệnh của Napoleon đã được thực thi và vào tòa tháp cùng một bộ phận tường ởKremlin, khi đó vừa là cung điện hoàng gia, vừa là pháo đài, đã bị phá hủy. Cáctòa tháp về sau đã được xây dựng lại giống trước đây,
Nhưng một văn kiện khác của Napoleon, được viết trong thời gian ông bị đày ở đảoSaint Helena của Anh, đã ghi kỷ lục, khi thu về tới 375.000 euro từ cuộc đấugiá. "Đây là một kỷ lục thế giới với một văn kiện của Napoleon" - nhà đấu giáOsenat nói.
Tác phẩm "Bài luận về củng cố chiến dịch quân sự" của Napoleon đã bàn tới kếtcục của cuộc chiến xâm lược Nga. Nó dài 300 trang và có 44 hình minh họa.
"Chiến dịch không nên bị gọi là sự rút lui do quân đội đã chến thắng," ông nóivề chiến dịch tấn công Nga, tới nay vẫn được xem là bước ngoặt trong các cuộcchiến do Napoleon thực hiện, vốn đã khiến sức mạnh của quân Pháp suy yếu ở châuÂu.
Văn kiện này đã được các hậu duệ của một viên tướng dưới quyền Napoleon là HenriGatien Bertrand đem bán. Viên tướng này đã tháp tùng Napoleon tới Saint Helena.
Quân đội Napoleon tiến vào Moskva trong ngày 14/9/1812, nhưng phần lớn dân Ngađã rút khỏi nơi này và vị hoàng đế Pháp buộc phải rút đi khi chưa thể tuyên bốchiến thắng chính thức trước Sa hoàng Alexander I. Cuộc rút lui của Napoleon vềhướng Tây sau đó cũng rơi vào thảm họa./.
Linh Vũ (Vietnam +)