Đêm hội đăng quang

Đêm hội đăng quang vô địch của bóng đá châu Âu

Đã có bốn chiếc cúp được trao trong đêm 14/5 cho các tân vương ở các giải vô địch và cúp quốc gia châu Âu mùa giải 2010-2011.

Bóng đá châu Âu đã chuẩn bị hạ màn và đêm thứ Bảy 14/5 có thể được coi là đêmđăng quang khi hàng loạt chiếc cúp đã được trao ở Anh, Pháp, Italy và Đức. Điểm chung là tất cả những nhà tân vô địch đều đã phải chờ đợi khá lâu mới có được những chiếc cúp ấy. Và vì thế, niềm vui sẽ lại càng lớn hơn.

Hãycùng Vietnam+ điểm lại những danh hiệu đã được trao đêm qua.

Bàn thắng duy nhất của Ludovic Obraniak đã giúp Lille vượt qua Paris St Germain1-0 trong trận chung kết cúp quốc gia Pháp trên sân Stade France, đem lại choLille danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1955. Đích thân Tổng thống Pháp NikolasSarkozy đã trao cho “Mastiffs” (biệt danh của Lille) danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷnày. Lần gần nhất Lille giành chức vô địch quốc gia là vào năm 1954, và lần gầnnhất giành cú đúp là năm 1946.

Mùa này, thầy trò HLV Rudi Garcia cũng đang có cơ hội lập cú đúp sau khi đã đoạtcúp quốc gia, bởi chỉ cần Marseille thua Lorient trong trận đấu đêm nay, còn“Mastiffs” thắng Sochaux trong trận đấu vào thứ Tư tới thìhọ sẽ sẽ lên ngôi vô địch Ligue 1 sớm một vòng đấu.

Không mất đến hơn nửa thế kỷ chờ đợi như Lille, nhưng Manchester City cũng phải trải qua cơn khát kéo dài 36 năm mới giành được một danh hiệu, khi đánh bại Stoke City cũng với tỷ số 1-0 trong trận chung kết cúp FA trên sân Wembley với bàn duy nhất của Yaya Toure. Những đồng tiền mà các ông chủ Arập đổ vào đội bóng cuối cùng cũng đã đem lại tác dụng, nhất là khi mùa này Man City đã lần đầu tiên giành vé tham dự Champions League.

Tại Italy, AC Milan đã chính thức lên ngôi vô địch cách đây một tuần sau trận hòa trên sân của AS Roma. Nhưng họ phải đợi thêm một tuần nữa, khi trở lại sân nhà mới được nhận cúp. Và Rossoneri đã đón chào Scudetto đầu tiên sau 7 năm bằng chiến thắng 4-1 trước Cagliari (Robinho 2, Gattuso, Seedorf), đội bóng cũ của chính huấn luyện viên Max Allegri trước khi ông tới Milan vào mùa Hè năm ngoái.

Nếu như chiếc cúp vô địch Serie A có hình cái phễu thì danh hiệu dành cho nhà vô địch Bundesliga là một chiếc Đĩa bạc. Tương tự như Milan, sau 7 năm thì Borussia Dortmund mới lại được cầm trên tay danh hiệu này. Họ thậm chí đã chính thức lên ngôi từ cách đây hai tuần, song cũng phải đợi đến vòng đấu cuối cùng, ban tổ chức Bundesliga mới trao Đĩa bạc cho các nhà tân vô địch. Và thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp đã đón mừng danh hiệu đó bằng chiến thắng 4-1 trước Frankfurt.

Trong ngày hôm qua thì bóng đá châu Âu còn đón chào một nhà vô địch nữa là Manchester United, sau khi Quỷ đỏ hoàn thành nhiệm vụ giành một điểm trên sân của Blackburn. Tuy nhiên, M.U sẽ đợi tới trận đấu với Blackpool trên sân nhà vào cuối tuần sau mới nhận cúp vô địch, danh hiệu vô địch bóng đá Anh thứ 19 trong lịch sử của đội bóng này, một kỷ lục. Và một tuần sau đó thì M.U sẽ tranh ngôi vô địch Champions League với Barcelona ở sân Wembley. Đó cũng là chiếc cúp cuối cùng được trao ở châu Âu mùa giải 2010-2011. Trước khi chờ đợi cầm trên tay những chiếc cúp thật, các cầu thủ M.U cứ tạm chung vui bằng chiếc cúp...bóng bay cái đã!./.

 Xem chi tiết xếp hạng và kết quả các giải tại đây
Đêm hội đăng quang vô địch của bóng đá châu Âu ảnh 6
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lionel Messi. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Chiến thuật để Anh vượt qua Argentina

Chìa khóa để ngăn chặn Argentina nằm ở việc cô lập Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi này dành tới 63% thời gian để đi bộ trên sân, nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha xử lý thiên tài.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.

Haaland lại tỏa sáng để đưa Na Uy vào tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Khi Tứ kết không chỉ là bóng đá

Phát biểu với báo giới ngày 9/7, Siêu sao Erling Haaland cho biết trận gặp Anh tại Miami không chỉ là một màn so tài lớn ở World Cup, mà còn chạm tới những mối liên hệ rất riêng trong cuộc đời anh.