Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Vật lý quốc tế

Cả 5 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014 tại Kazakhstan đều giành được thành tích cao.
Đoàn Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Vật lý quốc tế ảnh 1Em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An sau khi đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á được tổ chức tại Singapore. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 20/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 5 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014 tại Kazakhstan đều giành được thành tích cao; trong đó, có 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

Huy chương vàng thuộc về các em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Đỗ Thị Bích Huệ, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Thanh Trung Nam, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, thành phố Hà Nội.

Hai học sinh đạt huy chương bạc là Đào Phương Khôi, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phạm Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 12, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, Olympic Vật lý quốc tế có 84 nước và vùng lãnh thổ, với 383 thí sinh tham dự.

Với thành tích này, đoàn Việt Nam lọt vào top 10 đoàn có kết quả cao nhất của Olympic Vật lý quốc tế năm 2014.

Đây cũng là thành tích cao nhất của học sinh Việt Nam tại các kỳ khi Olympic Vật lý quốc tế từ trước đến nay (cùng với kết quả 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng của đoàn tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 ở Việt Nam).

Theo lịch trình, đoàn học sinh Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài ngày 22/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.