Gặp mặt 120 thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Hà Nội

Ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gặp và trò chuyện với 120 thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thủ đô năm 2010.
Ngày 15/8, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị,Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi gặp mặt vàtrò chuyện thân mật với 120 thủ khoa xuất sắc, tốt nghiệp các trường đại học,học viện trên địa bàn Thủ đô năm 2010.

Trước đó, các thủ khoa đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩđường Bắc Sơn, tham gia Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khen ngợi tinh thần nỗ lực học tập và rèn luyện đạt kết quả cao của các thủkhoa, đặc biệt là 2 thủ khoa khuyết tật, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh thành tích của các thủ khoarất đáng quý, được cả xã hội tôn vinh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là kết quả bướcđầu trong cuộc đời, mỗi thủ khoa không được chủ quan, tự mãn mà hãy lấy đó làmđiểm tựa để tiếp tục vươn lên.

Tại buổi gặp mặt, các thủ khoa đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cùng cáckiến nghị về các vấn đề như việc làm cho sinh viên khi ra trường; cảnh quan sưphạm, cơ sở vật chất sân bãi để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho sinhviên, có chính sách tạo điều kiện cho thủ khoa học chuyển tiếp nghiên cứu sinh,tuyển thẳng vào các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước...

Nhân dịp này, ông Tô Huy Rứa đã trao quà cho 120 thủ khoa xuất sắc và dành haiphần quà đặc biệt tặng cho hai thủ khoa khuyết tật.

Sáng cùng ngày, các thủ khoa đã tham gia diễn đàn “Tôi yêu Hà Nội" - một nộidung quan trọng của Chương trình gặp mặt và tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốtnghiệp các trường đại học, học viện tại Hà Nội năm 2010./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.