Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang trải lòng về kỳ thi chưa từng có

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang nói: “Cả đời công tác 40 năm, tôi chưa từng chứng kiến kỳ thi nào kinh khủng như năm nay."
Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang trải lòng về kỳ thi chưa từng có ảnh 1Thí sinh Hà Giang vượt lũ đến trường thi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

“Đêm qua, chúng tôi đã phải phối hợp với lực lượng công an đưa từng tốp thí sinh đến điểm thi vì nếu để sáng nay thì sẽ không kịp. Tới 12 giờ đêm, đã có 37 em được đưa về điểm thi tại thành phố Hà Giang,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang Vũ Văn Sử nói.

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, ông Sử cho biết: “Cả đời công tác 40 năm, tôi chưa từng chứng kiến kỳ thi nào mà lại diễn ra đúng ngày bão lụt kinh khủng như năm nay. Riêng ngày hôm qua, ròng rã hơn 10 tiếng mưa to. Đêm qua và sáng nay tiếp tục mưa to và rất to. Ngay trung tâm thành phố nhưng sáng nay chúng tôi phải phối hợp với xe đặc chủng của lực lượng công an đưa thí sinh đi qua các điểm ngập úng sâu kéo dài để vào trường thi.”

[Mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở Hà Giang bị cô lập]

Cũng theo ông Sử, tình hình mưa lũ của Hà Giang rất nặng nề. Đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, 24/5, trong số 5.499 thí sinh đăng ký dự thi, có 104 em vắng mặt. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh Hà Giang cũng như lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo đến tất cả các đơn vị, các xã, phường, thị trấn, bằng mọi cách phải thí sinh đến được trường thi.

Với tinh thần đó, đêm ngày 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cùng lãnh đạo thành phố, công an tỉnh dùng các phương tiện phòng chống thiên tai như xuồng cao su đi đón từng tốp học sinh để đưa đến điểm thi. Có 37 em đã được về khách sạn từ đêm qua. Chúng tôi giao cho nhà trường bố trí sinh hoạt cho các em từ nay đến hết ngày thi. Tỉnh cũng hỗ trợ 10 triệu đồng để lo việc ăn, ở cho các em. Ở các xã, phường trên toàn tỉnh, ủy ban nhân dân huyện giữ thí sinh ở lại gần khu vực trường thi, không cho về nhà.

“12 giờ đêm mới về nhà nhưng sáng nay, chúng tôi vẫn phải dậy sớm, phối hợp với công an tỉnh để đưa học sinh đi qua các điểm ngập lụt dài và sâu. Toàn tỉnh có gần 5.500 thí sinh đăng ký dự thi, chúng tôi đều có số máy của từng em để trong trường hợp như thế này phải gọi từng em một xem các em đang ở đâu,” ông Sử cho hay.

Với những nỗ lực đó, buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, Hà Giang chỉ vắng 25 thí sinh. Trong đó có một số em bỏ thi, một số thí sinh không liên lạc được và có 3 em không đến được điểm thi vì mưa lũ. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,55%.

[Xem xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh không thể dự thi vì mưa lũ]

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang bảo, ông đã rất vui mừng vì đó là một con số mà ông không nghĩ có thể đạt tới khi tình hình thời tiết tại địa phương quá khắc nghiệt như vậy. Tất cả 20 điểm thi của tỉnh, điểm nào cũng chịu tác động nặng nề của mưa, lũ. Tuyến đường đi 4 huyện phía Bắc và 2 huyện phía Tây giao thông tê liệt được từ hôm qua. Các huyện phía Nam và thành phố Hà Giang thì ngập úng cục bộ rất nhiều chỗ, không đi lại được. Ngay thành phố Hà Giang, số thí sinh đến làm thủ tục ngày 24/6 cũng vắng rất nhiều, do ngập dài, rộng và sâu.

“Rất may là từ ngày 23 chúng tôi đã tập kết ở tất cả các điểm thi, cán bộ làm thi, đề thi an toàn trước 19 giờ tối với khoảng 1.000 người, bao gồm 248 thầy cô ở Học viện Ngân hàng, 77 giảng viên trường cao đẳng, các giáo viên và lực lượng khác của Hà Giang. Nếu để đến ngày hôm qua thì vỡ trận,” ông Sử chia sẻ.

Vị giám đốc sở cũng tỏ ra lo lắng khi tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. “Bài thi sẽ lưu giữ tại điểm thi, ngày 27 mới vận chuyển về Sở. Nếu ngày 27 vẫn tình hình này thì chúng tôi sẽ phải có giải pháp, tắc ở điểm nào phải ‘tăng bo’ điểm đó, để dứt khoát bài thi phải về đúng trong ngày 27,” Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Vũ Văn Sử nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục