Trong bài phát biểu công khai đầu tiên trước đám đông hàng nghìn người tại thànhphố Najaf linh thiêng của người Shi'ite, cách thủ đô Baghdad 160km về phía Nam,giáo sĩ này khẳng định: "Chúng ta vẫn là những chiến sỹ... Chúng ta vẫn chốnglại kẻ chiếm đóng, bằng kháng cự quân sự, và mọi hình thức kháng chiến."
Giáo sỹ Sadr vừa trở lại Iraq ngày 5/1 sau nhiều năm sống lưu vong ở Iran. Ôngtừng được coi là người kích động bạo lực, lực lượng dân quân Mehdi của ông đãchiến đấu chống lại quân Mỹ và bị cáo buộc gây ra nhiều cuộc tàn sát giáo pháisau cuộc xâm lược do Mỹ cầm đầu hồi năm 2003.
Ông cũng đã đề nghị các tín đồ của mình cho Chính phủ mới của Iraq, đứng đầu làThủ tướng Nuri al-Maliki, một cơ hội./.