Giật mình với sách Ngữ văn 12: A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra?

“Bao nhiêu năm đi học, nay tôi mới biết A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra khi đọc sách Ngữ văn lớp 12, tập hai”, anh Lê Minh Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Giật mình với sách Ngữ văn 12: A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra? ảnh 1Cuốn sách đã được tái bản đến lần thứ bảy và vẫn đang được bán trên các kệ sách. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

“Bao nhiêu năm đi học, nay tôi mới biết A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra khi đọc sách Ngữ văn lớp 12, tập hai”, anh Lê Minh Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Cụ thể, trang 15, sách Ngữ văn lớp 12, tập hai, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ở cuối tác phẩm "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài, trong phần câu hỏi ôn tập, câu số 2 có nội dung như sau:

“Ấn tượng của anh (chị) về tính cách nhân vật A Phủ (qua hành động đánh nhau với A Sử, lúc bị xử kiện và khi về làm dâu gạt nợ ở nhà thống lý Pá Tra). Bút pháp của nhà văn khi miêu tả nhân vật Mị và nhân vật A Phủ có gì khác nhau?”

Giật mình với sách Ngữ văn 12: A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra? ảnh 2A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra? (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Chị Vũ Thị Yến (Kiến Xương, Thái Bình) cũng cho biết chị rất bất ngờ khi đọc thấy nội dung trên. “Mặc dù đã học lớp 12 cách đây hơn 20 năm nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ truyện "Vợ chồng A Phủ" vì đây là tác phẩm hay, trọng tâm của chương trình ngữ văn lớp 12. Tôi nghĩ các tác giả sách đã có nhầm lẫn nhưng đây là nhầm lẫn rất không đáng có,” chị Yến chia sẻ.

Cuốn sách được biên soạn bởi 15 tác giả, trong đó các chủ biên ​về phần Văn, chủ biên phần Tiếng Việt, chủ biên phần Làm văn.

Giật mình với sách Ngữ văn 12: A Phủ về làm dâu nhà thống lý Pá Tra? ảnh 3Cuốn sách do 15 tác giả biên soạn và đã tái bản đến lần thứ 7. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Cuốn sách đã được tái bản đến lần thứ 7 và hiện đang được sử dụng trong các nhà trường cũng như bày bán trên kệ sách.

Trước đó, đã có nhiều nội dung trong sách giáo khoa khiến độc phụ huynh ngạc nhiên vì lạ lẫm như việc Thánh Gióng sau khi đánh xong giặc Ân đã nhảy xuống Hồ Tây để tắm hay các thắc mắc xung quanh đoạn trích của bài thơ "Thương ông"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.