Hà Nội: Một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại ở môn Toán

Trong cả kỳ thi, có 6 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn có hai thí sinh vi phạm quy chế, trong buổi thi môn Ngoại ngữ có 3 thí sinh vi phạm quy chế.
Hà Nội: Một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại ở môn Toán ảnh 1Thi sinh đã hoàn tất ba môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sáng nay, có một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy định, thí sinh này bị đình chỉ thi.

Như vậy, trong cả kỳ thi, có 6 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trước đó, trong buổi thi môn Ngữ văn có hai thí sinh vi phạm quy chế, trong buổi thi môn Ngoại ngữ có 3 thí sinh vi phạm quy chế.

[Những người 'nâng bước' để sĩ tử không đơn độc trong mùa thi vào 10]

Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi (không chuyên), ngoài ra còn có 402 phòng thi dự phòng.

Số thí sinh đến dự thi là 115.033 em trên tổng số 115.651 em đăng ký, đạt tỷ lệ 99,55,  vcó 618 thí sinh vắng thi.

Trong buổi thi sáng nay có một cán bộ giám sát bị ốm và đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế thi.

Báo cáo của các điểm thi cho thấy buổi thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây cũng là buổi thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội năm nay với những thí sinh không tham dự thi chuyên./.

(VietnamPlus)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.