Hãi hùng hủ tục giết chết bé gái sơ sinh ở Ấn Độ

Ở quận Jaisalmer thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ, vấn nạn giết bé gái sơ sinh vì trọng nam vẫn tồn tại và chính quyền tỏ ra bất lực.
Là học sinh nữ duy nhất trong một lớp học có tới 23 học sinh nam, Padma KanwarBhatti đang trở thành một thách thức cho vấn nạn giết chết trẻ sơ sinh ở Ấn Độ. Padma, 15 tuổi, sống cùng cha mẹ và hai người anh trai tại Devda, một ngôi làngcó 2.500 người dân, ở quận Jaisalmer thuộc bang Rajasthan, cũng là nơi gây ra nhiều cáichết cho trẻ sơ sinh nhất Ấn Độ. "Không có bạn gái nào trong lớp học của cháu và cũng có rất ít con gái tronglàng.” Padma phát biểu ngập ngừng trước phóng viên AFP khi được hỏi về tìnhtrạng quá đông con trai tại ngôi làng của cô bé, một vùng đất cằn cỗi của sa mạcThar. "Các cô gái chết cả rồi,” Cô gái nói bằng tiếng Marwari, ngôn ngữ chính của vùngRafasthan. Hầu như tất cả mọi người ở Devda và ở các ngôi làng lân cận đều thừanhận một thực tế rằng lý do dẫn tới sự chênh lệch giới tính này bắt nguồn từnhững hủ tục lạc hậu từ xưa và vẫn kéo dài cho tới tận ngày nay mặc dù đất nướcẤn Độ vẫn đang ngày một lớn mạnh với sự phát triển về khoa học, kinh tế, kỹthuật. "Chúng tôi vui mừng với những cậu bé trai và thấy thương tiếc khi những bé gáira đời,” Rajan Singhi, một người nông dân ở Devda, cha của hai người con trai,người rất tự hào về dòng tộc chiến binh Bhatti Rajput từ xa xưa của mình. “Hầu hết những vụ giết trẻ sơ sinh xảy ra đều có được sự đồng thuận của chínhngười mẹ và bà đỡ. Tôi từng nghe nói rằng một số người gí một cái túi nhỏ nhưngnặng đầy cát hoặc thuốc phiện, mù tạt vào mặt đứa bé gái. Một số bà mẹ còn khôngcho con mình bú, bỏ đói chúng đến chết,” Singhi tiếp tục. Những nhà sử học địa phương cho rằng tình trạng giết chết trẻ sơ sinh nữ có thểbắt nguồn từ quá khứ. Đó là thời điểm những cuộc chiến sắc tộc giữa người Ấn độgiáo và Hồi giáo xảy ra ở khắp nơi. Khi đó, những trưởng lão của gia tộc RajputHindu đã có giải pháp rất tàn ác là giết hết những người con gái của mình để cứuhọ khỏi việc bị hãm hiếp bởi những phần tử Hồi giáo cực đoan. Những kẻ tấn công Hồi giáo ấy đã đến những ngôi làng Hindu để hiếp dâm, trấn lộtcủa cải. "Cảm thấy không thể chịu được những nỗi nhục, ô danh, những ngườiRajputs đã chọn giải pháp giết những người con gái của mình,” Umashankar Tyagi,một nhà sử học xã hội ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan phát biểu trên AFP. Trong thời bình, điều này vẫn chưa hề thuyên giảm, Tyagi giải thích: “Do nghèonàn, nạn mù chữ, cái đói, tục giết chết trẻ sơ sinh vẫn chưa thể ngừng tại nơiđây.” Tình trạng này đã phản ánh một sự khủng hoảng trên toàn nước Ấn Độ, nơi luôn cósự phân biệt nam – nữ bởi hủ tục đề cao sự quan trọng của những người con traitrong những tang lễ Hindu giáo. Còn có một lý do khác cũng được đưa vào diện bấthợp pháp, có nghĩa là trong đám cưới của người con gái, người cha phải dành chocô một lượng của hồi môn nhất định. Do vậy con trai luôn được xem là trụ cột giađình còn con gái là gánh nặng về tài chính. Có đến nửa triệu bào thai nữ bị hủy bỏ hàng năm ở Ấn Độ, theo một tạp chí nghiêncứu y khoa của Anh quốc, The Lancet. Ở Rajasthan, chính quyền địa phương và cácquan chức cảnh sát cấp cao nói rằng họ đều ý thức được thực trạng này nhưng đềukhông muốn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của các gia đình. "Các bé gái thường được chôn ở sa mạc và không một ai trong gia tộc được phépthắc mắc và tỏ ra thương tiếc, chúng tôi không thể xới tung sa mạc lên chỉ đểtìm ra tung tích các bé gái,” Mamta Bishnoi, sĩ quan cảnh sát cấp cao củaJaisalmer nói.

Lớp học này chỉ có duy nhất một bé gái (Nguồn: AFP)
Quận Jaisalmer đứng đầu về tỉ lệ chênh lệch nam và nữ tại Ấn Độ. Chỉ có 868 bégái và hơn 1000 bé trai so với số lượng 914 bé gái và 1000 bé trai nói chungkhắp cả nước. Riêng ở Devda, phụ nữ phải ra đường với tấm mạng che mặt màu sáng,chỉ được phép ra ngoài với lý do đi viếng thăm đền thờ. Khi đi họ không được đimột mình mà phải đi theo cặp. "Tôi không cho con gái mình đi học vì tôi không thích nó nói chuyện với thầygiáo,” Bà Bhatti, người mẹ của 2 cô con gái phát biểu. "Chúng tôi phải tiết kiệmtiền để có của hồi môn cho con gái. Chúng tôi phải bán đất đi khi chúng kết hônvới một ai đó.” Trong một nỗ lực để chấm dứt việc giết hại bé gái sơ sinh, chính quyền bang đãđề xuất để mở một tài khoản ngân hàng cho tất cả các trẻ em gái mới chào đời vớisố tiền ban đầu là 25.000 rupee tương đương với 500 USD. Khi cô gái đến tuổitrưởng thành, chính phủ sẽ trao muốn tiền đó cho gia đình để họ đưa cho con gáimình. "Nhưng đề nghị này vẫn chưa được thực hiện,” ôngYashveer Pokharan, một nhân viêncủa trường tư thục tại Devda cho biết. “Những cô gái ở đây rất cần sự hỗ trợ vềtài chính để có thể tồn tại.”./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục