“Bộ nội vụ đã để họ đi sau khi làm rõ họ không có tội,” Thứ trưởng Bộ Nội vụLibya Omar al-Khadrawi, nói với các phóng viên ở Tripoli. “Họ đã bày tỏ mongmuốn được rời Libya.”
Sau đó, họ đã rời trụ sở Bộ Nội vụ trong một chiếc xe của đại sứ quán Anh.Khadrawi nói hai người Libya cũng bị bắt giữ chung với hai nhà báo, nhưng khôngcho biết số phận của họ ra sao.
Nhóm vũ trang Swehli ở thành phố miền Tây Libya, Misrata, đã bắt giữ hai nhà báovào tháng trước khi họ đang ghi hình ở một khu vực nhạy cảm tại Tripoli vào banđêm. Chỉ huy nhóm vũ trang Faraj Swehli, tháng trước cáo buộc hai nhà báo Anh,hiện đang làm việc cho kênh truyền hình tiếng Anh của Iran, Press TV, tội xâmnhập lãnh thổ bất hợp pháp và có thể hoạt động gián điệp.
Ngày thứ Tư, sau những cuộc thương lượng kéo dài với chính quyền lâm thời ởLibya, hai nhà báo được tuyên bố là vô tội và đã bị giam giữ trái phép. Nhóm vũtrang sau đó đã trao lại họ cho Bộ nội vụ Libya. Trước đó, Người phát ngôn củachính phủ Libya, Mohammed al-Harizi nói với AFP ngày thứ Bảy rằng hai người nàyvẫn đang bị điều tra vì “có quá nhiều thông tin cho thấy họ ở Libya vì những mụcđích không chỉ là làm báo.”
Ông cũng nói nhà chức trách tìm thấy trong người họ một bức thư từ Seifal-Islam, con trai của nhà lãnh đạo quá cố Muammar Gaddafi. Al-Islam hiện đangbị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) truy nã vì tội ác chống lại loài người.
Tuy nhiên ngày Chủ nhật, Bộ Nội vụ lại thừa nhận trong khi họ bị tình nghi, cácphóng viên “đã được chứng minh là vô tội.” “Những gì xảy ra không thể coi là mộtvụ bắt cóc bởi những người cách mạng,” ông Khadrawi nói, với lập luận nhóm vũtrang đã hành động trên cơ sở lợi ích của an ninh quốc gia.
Hai nhà báo không được phát ngôn với báo chí. Khi được hỏi có được đối xử tốtkhông, Montgomery-Johnson chỉ đơn giản gật đầu. Từ London, một người phát ngôncủa Văn phòng ngoại vụ Anh nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc trả tự do cho hainhà báo Anh bị bắt giữ tại Libya gần đây. Hiện họ đang được cơ quan lãnh sự chămsóc. Họ khỏe mạnh và sẽ sớm đoàn tụ với gia đình.”./.