"Ham vui" ở lễ hội, voi nổi khùng đuổi quản tượng

Đang ham vui tại lễ hội có tập trung nhiều bạn voi, nhưng vì bị chủ bắt về, chú voi Vadakkunathan Krisnan đã nổi khùng đuổi chủ mình.

Có lẽ vì đang vui vẻ trong không khí lễ hội ở khu vực đền thờSree Vadakkunatha, nơi tập trung 49 “cô, chú“ voi, nên chú voi tênVadakkunathan Krisnan đã nổi khùng đuổi hai ông chủ của mình chạy trối chết khibị buộc phải rời lễ hội trở về “nhà.”

Sự việc trên xảy ra ngày 17/7, tại thành phố Thrissur, bang Kerala, miềnTây-Nam Ấn Độ.

Chú voi trên đã chạy rông suốt 3 giờ liền, làm bị thương cả hai quảntượng, chạy vài kilômét trên các con đường của thành phố Thrissur, sau đó chạy dọctheo một đoạn đường tàu rồi hung hăng xông vào một khu nhà gần ga xe lửa thànhphố, phá hỏng một số xe ôtô và xe máy khiến dân chúng ở khu vực này được một phen hoảng sợchạy trốn.

Tuy nhiên, sự việc cuối cùng, mọi việc cũng được giải quyết ổn thoả sau khi một sốnhân viên thú y được phái tới bắn đạn chứa thuốc mê vào chú voi khùng này.

Trong một diễn biến khác xảy ra cùng ngày, tại khu vực công viên voiAnakota thuộc huyện Guruvayur devaswom, cũng thuộc bang Kerala, một chú voi tênKrishna đã nổi khùng tấn công một chú voi khác tên là Ramu.

Voi Krishna sau đócũng được kiểm soát sau khi bị bắn một phát đạn chứa thuốc mê. Các nhân viên thúy cho biết lý do Krishna nổi khùng là do chú ta đến kỳ động dục./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục