Hàng chục người chết đuối trong lễ hội tôn giáo ở miền Đông Ấn Độ

Hơn 50 người đã chết đuối ở các con sông và vùng nước tại nhiều khu vực của bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ trong lễ hội Chhath Puja của người Hindu, trong những ngày cuối tháng 10.
Hàng chục người chết đuối trong lễ hội tôn giáo ở miền Đông Ấn Độ ảnh 1Lễ hội Chhath Puja của người Hindu. (Nguồn: gazettengr.com)

Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, cho biết ít nhất 53 người đã tử vong sau khi ngã xuống nước tại các khu vực khác nhau ở bang này trong dịp lễ hội Chhath Puja của người Hindu.

Theo một quan chức bang Bihar, 53 người đã chết đuối ở các con sông và vùng nước tại nhiều khu vực của bang Bihar trong bốn ngày diễn ra lễ hội Chhath Puja, trong đó ít nhất 18 người chết đuối trong ngày 31/10, ngày cuối của lễ hội.

[Vụ sập cầu ở Ấn Độ: Ít nhất 132 người đã thiệt mạng]

Thống đốc bang Bihar, ông Nitish Kumar bày tỏ thương tiếc các nạn nhân và thông báo chính quyền bang sẽ bồi thường 400.000 rupee (hơn 4.800 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân.

Chhath Puja là một lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu, được tổ chức ở nhiều bang của Ấn Độ, trong đó tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Đông nước này. Trong dịp lễ hội này, các tín đồ Hindu dâng lễ cúng thần Mặt Trời và cầu nguyện cho người thân thực hiện nghi lễ tắm thánh.

Các báo cáo cho thấy những trường hợp tử vong xảy ra khi các tín đồ thực hiện nghi lễ tắm ở sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.