Học sinh trung học cơ sở Hà Nội trổ tài hùng biện tiếng Anh

Các nhà hùng biện nhí đã làm cho khán giả và đặc biệt là các vị phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng về khả năng thuyết trình tiếng Anh và kỹ năng đứng trước sân khấu.
Học sinh trung học cơ sở Hà Nội trổ tài hùng biện tiếng Anh ảnh 1(Ảnh: Vietnam+)

Sau khi vượt qua gần 100 thí sinh ở vòng loại, 12 học sinh xuất sắc nhất đã cùng tranh tài trong trận chung kết cuộc thi Nhà hùng biện nhí 2014 được tổ chức vào cuối tuần qua tại Hà Nội.

Các nhà hùng biện nhí đến từ các trường Hà Nội-Amsterdam, Cầu Giấy, Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Lomonoxop, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trường Tộ đã làm cho khán giả và đặc biệt là các vị phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng về khả năng thuyết trình tiếng Anh và kỹ năng đứng trước sân khấu.

Với nhiều chủ đề tranh biện khác nhau về âm nhạc, sách, thể thao, gia đình… rất nhiều câu hỏi và phản biện được đưa ra khiến cuộc thi thêm phần sôi động.

Qua các phần thi tài năng nhóm, hùng biện cá nhân và phản biện, mỗi thí sinh đã tạo nên màu sắc khác nhau. Ban giám khảo đã trao giải nhất cho thí sinh Phạm Thanh Hương (Trung học cơ sở Cầu Giấy); giải nhì thuộc về Nguyễn Đỗ Hà Trang (Hà Nội-Amsterdam); giải ba thuộc về Nguyễn Phương Hà (Hà Nội-Amsterdam).

Là một trong những cuộc thi hùng biện tiếng anh lần đầu tiên được tổ chức cho đối tượng học sinh trung học cơ sở với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 50 triệu, cuộc thi Nhà hùng biện nhí 2014 được khởi xướng tổ chức bởi Summit nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các bạn học sinh có cơ hội giao lưu, thêm tự tin thể hiện kiến thức, tài năng và nâng cao khả năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng tư duy logic, khả năng phân tích, hùng biện, trình bày trước đám đông.

Thông qua cuộc thi này, ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập rèn luyện khả năng nói tiếng Anh của các em và chắp cánh cho ước mơ chinh phục những cuộc thi hùng biện tiếng Anh quy mô quốc gia và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.