Italy từng bước vực dậy ngành du lịch từ khủng hoảng COVID-19

Chính phủ Italy tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với khách du lịch từ khu vực Schengen, cũng như Vương quốc Anh và Ireland. Ngoài ra, mọi người cũng được phép đi lại tự do trong nội địa Italy.
Italy từng bước vực dậy ngành du lịch từ khủng hoảng COVID-19 ảnh 1Đi thuyền tại Venice, Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gần ba tháng sau khi đóng cửa biên giới với tất cả các nước, trừ hoạt động đi lại thiết yếu, Italy đã mở cửa trở lại một phần vào ngày 3/6.

Nhưng một số ít đã tận dụng các hạn chế du lịch nới lỏng trong ngày đầu tiên.

Tháng trước, Chính phủ Italy tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với khách du lịch từ khu vực Schengen, cũng như Vương quốc Anh và Ireland. Ngoài ra, mọi người cũng được phép đi lại tự do trong nội địa Italy.

Bước đi này là một phần của chiến lược lớn hơn nhằm khởi động lại ngành du lịch của Italy, vốn đã bị "đóng băng" cùng với phần còn lại của nền kinh tế nước này khi các lệnh phong tỏa xã hội bắt đầu được áp đặt từ ngày 10/3.

[Italy cho phép người dân tự do đi lại, mở cửa đối với du khách châu Âu]

Các nhà chức trách thuộc nhóm điều hành sân bay Rome (ADR), sân bay có trụ sở tại thị trấn Fiumicino, phía Tây thủ đô Rome, dự tính sân bay này đón khoảng 10.000 khách du lịch vào ngày 3/6 (theo giờ địa phương), con số khiêm tốn so với mức tương ứng khoảng 110.000 khách/ngày giữa tuần vào tháng 6/2019.

Theo họ, có khoảng 100 chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh vào ngày 3/6 tại sân bay này, so với khoảng 1.000 chuyến bay vào một ngày thường trong năm ngoái.

Theo Hiệp hội Hàng không Italy Assaeroporti nếu đại dịch COVID-19 không xảy ra, Italy sẽ đón thêm ít nhất 45 triệu lượt hành khách trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng 5/2020.

Một thông tin tích cực củng cố kỳ vọng vào sự gia tăng lượng du khách đến Italy trong thời gian tới đó là không ai trong số hành khách đáp xuống sân bay Fiumicino hôm 3/6 nói rằng họ lo lắng về dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.