Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1988), thường trú ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi giết người.
Thanh là nghi phạm dùng dao đâm người tình cũ tử vong do ghen tuông, gây xôn xao dư luận.
Qua làm việc, bị can Thanh khai nhận, có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N (sinh năm 1983), ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp từ cuối năm 2024 nhưng chưa có con chung.
Đến khoảng tháng 11/2025, chị N cắt đứt quan hệ nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo tình cảm.
Thanh thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Khi biết chị N có mối quan hệ với người đàn ông khác, Thanh tỏ ra ghen tuông.
Khoảng 21 giờ ngày 24/2, sau khi nhậu xong, Thanh lấy con dao giấu trong người và điều khiển xe môtô biển kiểm soát 66H1-401.12 đến gần nhà chị N, rồi đậu xe vào bụi cây, nấp bên vách nhà chị N.
Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy chị N đi cùng một người đàn ông về nhà, Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người chị N.
Lúc này, chị N bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã, Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân bất tỉnh.
Sau khi gây án, Thanh đã đến Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp để đầu thú. Chị N được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.
Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook khiến dư luận xôn xao.
Thời điểm Thanh gây án, có bé trai là con riêng của chị N chứng kiến. Âm thanh từ camera cho thấy bé trai cố gắng năn nỉ Thanh đừng giết mẹ. Tuy nhiên, Thanh vẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N khiến nạn nhân tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Nguyễn Việt Thanh theo quy định của pháp luật./.
Bắt giữ nhanh nghi phạm giết người khi đang lẩn trốn ở cánh đồng
Sáng 5/1, lực lượng Công an đã bắt giữ Y.L.E. - nghi phạm liên quan đến vụ giết người tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk - khi đang lẩn trốn ở cánh đồng tại xã Ea Na.