Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2018 được tổ chức vào tháng Một

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018 được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13 của tháng Một, năm 2018.
Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2018 được tổ chức vào tháng Một ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018 được tổ chức vào các ngày 11, 12 và 13 của tháng Một, năm 2018.

Đây là thông tin vừa được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại công văn gửi các sở giáo dục trực thuộc và các trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên.

Nội dung thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp trung học phổ thông.

[Nữ sinh Lào Cai giành học bổng toàn phần trị giá 6,5 tỷ đồng tại Đại học Stanford]

Về hình thức thi, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018 tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) của thí sinh đối với các môn Ngoại ngữ và thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Cục Quản lý chất lượng sẽ trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt hội đồng coi thi.

Lịch tổ chức thi cụ thể như sau

Ngày 11/1/2018: Thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 12/1/2018: Thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 13/1/2018: Thi thực hành các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8 giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.