"Bệnh dịch" chết người

Lái xe trẻ dùng di động nhiều hơn khi điều khiển

Hiện tượng ngày càng gia tăng việc sử dụng điện thoại di động, thậm chí soạn tin nhắn khi đang lái xe được coi là "bệnh dịch" chết người.
Kết quả một cuộc thăm dò mới cho thấy những tài xế trẻ tuổi sử dụng điện thoạidi động nhiều hơn khi đang lái xe và 30% trong số đó gần đây đã soạn tin nhắntrong lúc điều khiển.

Kết quả này được công bố ngày 8/3 trên tạp chí Consumer Reports, cơ quan hợp tácvới Bộ Giao thông Mỹ trong việc cung cấp hiểu biết về những nguy hiểm của việcsử dụng điện thoại di động khi lái xe.

Bộ trưởng bộ này Ray LaHood đã gọi việc lái xe không tập trung “là một bệnh dịchchết người.”

Theo kết quả thăm dò, trong vòng 30 ngày qua, 63% số người trả lời dưới 30 tuổinói đã sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe và 30% số lái xe trong nhómnày soạn tin nhắn trong lúc điều khiển. Trong khi đó, những tài xế lớn tuổi hơnít lại nói chuyện qua điện thoại khi đang lái xe, chỉ 9% những người trên 30tuổi nói họ đã nhắn tin khi đang lái xe trong thời gian gây đây.

Theo Bộ trưởng LaHood những cô cậutuổi teen khi lái xe thường bị mất tập trung hơn vì chịu áp lực của bạn bè  trong những giao dịch liên quan đến điện thoại./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều phương tiện bị ngập một phần trong nước lũ sau trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên các tuyến phố ở Nairobi. (Ảnh: AA)

71 người thiệt mạng do lũ lụt tại Kenya

Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Kenya, ông Michael Muchiri Nyaga, cho biết hơn một nửa số nạn nhân lũ lụt là cư dân thủ đô Nairobi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.