Một bưu kiện tới được tay người nhận sau 33 năm

Thông thường, bưu kiện gửi đi có lúc chậm vài ngày, nhưng tại Mỹ có một bưu kiện đã gửi 33 năm mới đến tay người nhận.
Thông thường, bưu kiện gửi tới tay người nhận có lúc chậm vài ngày do nguyên nhân thời tiết, giao thông... Nhưng tại Mỹ có một bưu kiện đã gửi 33 năm mới đến tay người nhận.

Bưu kiện này do người nhà "vợ chồng James Wilson" gửi cho họ vào tháng 10/1978, địa chỉ nơi nhận là Anchorage, thành phố cảng miền Nam bang Alaska Mỹ. Trong hành trình dài 33 năm, người nhận bưu kiện đã dọn nhà đến bang Arkansas.

Rất may là bạn của đôi vợ chồng này là Normal Macdonald đã ở vào ngôi nhà cũ của họ. Khi Macdonald nhận được bưu kiện này, liền gọi điện thông báo cho vợ chồng Wilson. Lúc này, ông Wilson đã qua đời.

Bưu kiện này bao gồm một vài lá thư và cả gia phả của gia đình James Wilson. Khi mở bưu kiện ra, bà Wilson rất xúc động nói: "Tôi không có gì vui bằng nhận được bưu kiện này, quả là rất may, nếu không phải người bạn tốt của tôi ở đúng vào ngôi nhà cũ của tôi, thì bưu kiện nay có thể vĩnh viễn không đến được tay tôi."

Nhiều năm qua bưu kiện này đã nằm ở nơi nào? Làm thế nào bây giờ mới đưa đến? Những người làm việc trong bưu điện nói họ cũng không được biết./.
Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục