Một cổ động viên tuyển Brazil đập vỡ tivi vì quá phấn khích

Rafael Gambarim, một cổ động viên cuồng nhiệt của tuyển Brazil, đã đập vỡ tivi trong nhà vì quá phấn khích sau khi xem "thần tượng" thủ môn Cesar cản được quả đá 11m của Chile.
Một cổ động viên tuyển Brazil đập vỡ tivi vì quá phấn khích ảnh 1Hình ảnh Rafael Gambarim đập vỡ màn hình tivi. (Nguồn: Independent.co.uk)

Tivi vỡ, không thể xem bóng đá tại nhà - Chẳng hề hấn gì! Vấn đề ở chỗ đội tuyển quốc gia Brazil đã lọt vào vòng tứ kết của World Cup 2014!

Đó là tâm sự của Rafael Gambarim, một cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt của Brazil, sau khi chính anh đập vỡ chiếc tivi duy nhất trong nhà mình.

Chuyện là Rafael Gambarim cùng hai người anh họ đã nín thở theo dõi những giây phút cân não căng thẳng của loạt đá luân lưu 11m phân thắng bại trong trận Brazil-Chile hôm 28/6 vừa qua.

Ngay sau khi "người gác đền" Julio Cesar của Brazil cản phá thành công cú sút của Alexis Sanchez, Gambarim đã không thể kìm nén xúc động, ôm chầm lấy hai người anh và cả ba cùng nhảy cẫng lên, cho dù chưa biết chắc "các chàng vũ công Samba" có cơ hội đi tiếp vào vòng sau hay không.

Khi màn hình chuyển sang hình ảnh thủ môn Julio Cesar, vị thương gia 30 tuổi này đã ôm lấy tivi, hôn lấy hôn để người hùng của trận đấu. Tuy nhiên, ngay sau khi máy quay chuyển sang hình ảnh Sanchez, Gambarim đã dùng tay đập vào màn hình. Cú đập quá mạnh khiến chiếc tivi của anh nứt vỡ.

Giây phút vui mừng tột độ của cổ động viên này đã được ghi lại và đăng tải trên trang mạng Youtube. Một chiếc tivi để đổi lấy sự nổi tiếng cũng không phải là một các giá quá đắt! Đoạn phim trên đã thu hút tới 36.000 lượt xem tại Youtube, trong khi đó có tới 34.000 lượt chia sẻ video trên trang xã hội Facebook.

Phát biểu cảm tưởng, Rafael Gambarim cho hay: "Cho dù còn loạt đá nữa nhưng tôi đã quá vui sướng. Lúc Alexis Sanchez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chile, tôi rất tức giận, song cú sút hỏng của anh chàng này đã giúp tôi lấy lại sự hứng khởi. Còn tivi ư? Đây không phải là vấn đề. Vấn đề chính là các loạt đã luân lưu."

Để biết đội nhà có vượt qua ải Chile hay không, Gambarim và hai người anh họ đã phải đi xem nhờ hàng xóm. May cho anh, hàng xóm tốt bụng đã chào đón anh, và dĩ nhiên chàng cổ động viên phấn khích này sẽ phải bỏ tiền tậu chiếc tivi mới khác mới có thể tiếp tục theo dõi các trận đấu còn lại của World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục