Ngắm một Hà Giang đẹp rực rỡ khi bước vào mùa hoa tam giác mạch

Lên Hà Giang tháng trong khoảng từ tháng Chín đến tháng 12, du khách sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch cứ nối nhau liên tiếp như một tấm thảm hồng mềm mại, quyến rũ.
Những tháng cuối năm, mảnh đất Hà Giang trở nên thơ mộng hơn với những cánh đồng hoa tam giác mạch nở hồng rực trong nắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hà Giang vẫn được biết đến với mùa hoa tam giác mạch hồng rực cao nguyên đá dịp tháng Chín, tháng 10. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhưng phải ai đã đi mới biết, Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng đáng để chinh phục. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một điểm nhấn khi khách du lịch ghé thăm Hà Giang chính là những đồng hoa tam giác mạch trải dài ngút ngàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tam giác mạch nhỏ bé, mỏng manh, tím hồng đan xen nhẹ nhàng giữa cảnh núi non trập trùng Hà Giang khiến bao du khách ngẩn ngơ quên lối về. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những bé gái dân tộc thiểu số đứng giữa cánh đồng hoa như một điểm nhấn thú vị mỗi khi du khách ghé tham quan, chụp ảnh với tam giác mạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang trập trùng hùng vĩ, tráng lệ nhưng cũng vô cùng mềm mại, duyên dáng nhờ vào những sắc hoa xen đá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Vào những ngày đầu mùa Đông, núi rừng nơi đây như khoác lên mình màu áo mới, được dệt bởi sắc tím, trắng, hồng đầy quyến rũ của loài tam giác mạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giữa không gian mênh mông của núi rừng, những thảm hoa màu hồng màu tím trải dài bất tận khắp thung lũng, sườn đồi hòa trong thời tiết se lạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây cũng là loài hoa báo hiệu Hà Giang đã vào mùa du lịch, mùa đẹp nhất trong năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tam giác mạch bắt đầu nở vào cuối Thu, thậm chí đến ngoài Tết Âm lịch vẫn có thể bắt gặp những đồng hoa tam giác mạch nở muộn đâu đó trên cao nguyên đá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ Quản Bạ, Yên Minh đến Mèo Vạc, Đồng Văn, du khách có thể thoải mái ngắm nhìn bạt ngàn thảm hoa uốn lượn theo nương đồi khiến khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những năm gần đây, tam giác mạch đã được trồng ở nhiều nơi để khách du lịch thưởng thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều bạn trẻ đã lựa chọn Hà Giang như một điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá Tây Bắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cảm giác được hòa mình vào khung cảnh bình yên, ngắm những cánh đồng hoa tam giác mạch trong không khí se lạnh của vùng cao khó có thể thay thế được. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khung cảnh vùng núi cao được tô điểm những sắc hồng đẹp mơ màng của đồng hoa tam giác mạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đến Hà Giang, du khách có thể ngắm loại hoa này ở chân đèo Mã Pí Lèng, Cột cờ Lũng Cú, làng văn hóa Lũng Cẩm... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mùa tam giác mạch ở Hà Giang kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khác với hoa tam giác mạch ở các nơi khác, ở Hà Giang loại hoa này có màu phơn phớt hồng, mọc thành từng cánh đồng lớn ven đường, thung lũng thậm chí len lỏi trên những vách đá lởm chởm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những cánh đồng hoa trải dài tạo cho nơi đây cảnh sắc vừa nên thơ vừa hùng vĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trải qua quãng đường khoảng 500km từ Hà Nội lên tới huyện Đồng Văn (Hà Giang), du khách sẽ thấy đây không phải là một chuyến đi lãng phí khi ngắm những cánh hoa tam giác mạch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Du khách sẽ được mãn nhãn trước khung cảnh tuyệt đẹp của miền cao nguyên đá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tam giác mạch cũng được mệnh danh là "nữ hoàng của các loài hoa" tại cao nguyên đá. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tam giác mạch mỏng manh nhưng lại là một trong những loài hoa bền bỉ nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Loài hoa này có thể chịu rét, thiếu nước hơn tất thảy để vươn mình khoe sắc từ những lớp đất, đá cằn cỗi nơi cao nguyên. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hoa đẹp nhất khi độ sắp tàn, chuyển màu từ trắng sang phớt hồng rồi đỏ thẫm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi khi một ruộng tam giác mạch đổi màu, du khách đều sẽ cảm thấy khung cảnh đất trời Hà Giang cũng biến sắc theo hoa. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ở Hà Giang, tam giác mạch được trồng để làm thức ăn, làm bánh tam giác mạch hay một số món ăn khác. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những năm gần đây, du khách đổ lên Hà Giang quá đông nên người dân bản địa trồng thêm nhiều hoa để mọi người có thể thưởng lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có thể nói khi nhắc đến Hà Giang, không ai là không nhớ tới tam giác mạch - một thứ "đặc sản" của mảnh đất này. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục