Người đàn ông bị hổ cắn chết trong công viên vì trốn vé vào cửa

Người đàn ông bị hổ vồ chết tại công viên động vật hoang dã Youngor ở thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã liều mạng trèo qua khu vực cách ly chỉ vì muốn trốn vé vào cửa.
Người đàn ông bị hổ cắn chết trong công viên vì trốn vé vào cửa ảnh 1Nạn nhân và người bạn của mình trèo qua tường rào để vào công viên. (Nguồn: shanghaiist.com)

Theo thông tin đăng tải trên tờ Shanghaiist, người đàn ông bị hổ vồ chết tại công viên động vật hoang dã Youngor ở thành phố Ninh Ba, Trung Quốc đã liều mạng trèo qua khu vực cách ly chỉ vì muốn trốn vé vào cửa.

Thay vì mua vé vào cửa, nạn nhân xấu số họ Trương muốn thử vận may bằng cách trèo qua bức tường rào cao 3m của công viên, bất chấp những cảnh báo cũng như hệ thống dây lưới bảo vệ. Vợ và con của nạn nhân đều đã mua vé vào cửa trước đó.

Một người bạn của nạn nhân cũng thực hiện hành vi tương tự nhưng may mắn không lọt vào tầm ngắm của đàn hổ.

Nạn nhân bị một con hổ cắn vào cổ trước khi 2 con hổ khác tiến tới. Phải mất 1 giờ đồng hồ sau, nhân viên sở thú mới giải thoát được người đàn ông khỏi nanh vuốt của những con hổ hung dữ.

Họ đã dùng pháo, vòi rồng để xua đuổi ba con hổ và buộc phải bắn chết một con. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện công viên động vật hoang dã Youngor đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra./.

(Vietnam+)