Người đàn ông đốt cháy nhà thờ vì vợ mang hết tiền đi quyên góp

Quá mệt mỏi với việc vợ thường xuyên bỏ tiền ra quyên góp cho nhà thờ địa phương, một người đàn ông ở Nga đã phóng hỏa thiêu rụi công trình tôn giáo này.
Người đàn ông đốt cháy nhà thờ vì vợ mang hết tiền đi quyên góp ảnh 1Trong cơn tức giận, người đàn ông đã châm lửa thiêu cháy nhà thờ địa phương. (Nguồn: Oddity Central)

Sáng 26/6, một ngọn lửa đã bùng lên tại nhà thờ St. Basil the Great ở ở làng Pargolovo, quận Saint Petersburg của Nga.

Ngọn lửa nhanh chóng lan lên phần trần và tường làm bằng gỗ của nhà thờ. Nếu đội cứu hỏa địa phương không đến kịp, cùng với sự giúp đỡ của người dân xung quanh, thì có thể ngôi nhà thờ đã bị cháy thành tro.

Nhưng dù lửa được dập kịp thời, tổn thất vẫn rất nặng nề. Báo chí địa phương nói rằng nhiều dân địa phương đã khóc khi thấy nhà thờ bị phá hủy. Vì thế, nỗi đau buồn của họ nhanh chóng chuyển thành tức giận khi biết thủ phạm gây ra vụ việc.

Ban đầu dân địa phương tưởng vụ cháy là do chập điện. Một số còn tin rằng nhà thờ bị cháy là dấu hiệu cho thấy đã tới lúc để làng xây một nhà thờ mới hoàn tráng, to đẹp hơn. Nhưng cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện thủ phạm là một người đàn ông 36 tuổi, nhân vật thiêu cháy nhà thờ sau một cuộc cãi vã với vợ.

Người đàn ông này, bố của 4 đứa con, đã cãi vã rất to với vợ do cô thường xuyên đi làm tình nguyện và còn mang hết tiền đi quyên góp cho nhà thờ. Vì vậy, vào sáng ngày 26/6, anh ta bỏ một thùng xăng vào cốp xe, chạy thẳng xuống nhà thờ, đổ xăng lên tường và sau khi chắc chắn rằng không có ai bên trong mới châm lửa đốt.

“Anh chồng đi làm 24/7. Họ có 4 đứa con và người  vợ làm việc tại nhà thờ. Tất cả những gì anh ấy kiếm được, cô vợ đều mang đi quyên góp ”, tờ Komsomolskaya Pravda đưa tin. “Vì chuyện này mà họ đã xảy ra mâu thuẫn. Anh chồng nhận ra rằng mình sẽ phải làm điều gì đó với vợ, hoặc phải đốt nhà thờ.”

Người đàn ông đã chọn cách thứ hai và không hề chối tội trước mặt cảnh sát. Anh ta thậm chí đã yêu cầu bị giam giữ vì tội ác của mình. Nhưng thẩm phán tòa án địa phương quyết định cho người đàn ông về nhà cho đến khi một phán quyết được đưa ra.

Có thể người đàn ông được đối xử như vậy vì anh ta chưa có tiền án tiền sự, hoặc vì đang nuôi 4 đứa con. Hiện tại, anh ta vẫn đang được tự do.

May mắn thay, dù vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng cho bề ngoài của nhà thờ St. Basil the Great, nhưng bên trong lại không chịu ảnh hưởng mấy nên công tác phục hồi sẽ thuận lợi hơn.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục