Nơi xảy ra bê bối Strauss-Kahn thành "điểm nóng"

Phòng khách sạn mà ông Strauss-Kahn từng ở vào cái đêm mà ông bị cáo buộc tấn công tình dục đang trở thành "điểm nóng" du lịch.
Phòng khách sạn mà cựu Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Strauss-Kahntừng ở vào cái đêm mà ông bị cáo buộc tấn công tình dục một cô phục vụ phòng,đang trở thành "điểm nóng" du lịch, khi có nhiều người hiếu kỳ muốn tới thăm.

Đó là một phòng lớn ở khách sạn Sofitel, gần quảng trường Thời Đại ở khuManhattan (New York), có chi phí thuê một đêm lên tới 3.000 USD. Để tranh thủ cơhội làm ăn và quảng bá, khách sạn này đã cho khách vào thăm quan phòng.

Trong khi đó, ông Strauss-Kahn cùng luật sư của ông đang làm hết sức đểbác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ bê bối này.

Căn cứ theo luật pháp Mỹ, các tội danh mà cựu Giám đốc điều hành IMF bịcáo buộc là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có các trọng tội như âm mưu cưỡnghiếp và giam giữ người trái phép...

Nếu bị kết án, ông Strauss-Kahn có thể phải chịu mức án phạt tổng cộng tới74 năm tù giam./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hoa sen khoe sắc tô điểm vẻ đẹp Kinh thành Huế

Hoa sen khoe sắc tô điểm vẻ đẹp Kinh thành Huế

Cố đô Huế sở hữu nhiều đầm sen tô điểm cho thành phố thêm phần cổ kính và lãng mạn. Cứ độ vào Hè, cuối tháng 5, đầu tháng 6, các hồ sen Huế cùng nhau khoe sắc, tỏa hương thơm nát.