Trước đó, vào ngày 18/3, anh Trịnh Hải Hùng trong khi phát quang vườn nhàthì phát hiện những cổ vật này sau đó đào lên đưa đi chôn ở chỗ khác. Đến ngày20/3 thì dân làng phát hiện ra sự việc, thôn đã tổ chức một buổi họp dân làngkhẩn cấp và quyết định đưa hai cổ vật này về chôn lại ở vị trí cũ.
Con rùa đá cổ có kích thước khá lớn với chiều dài khoảng 0,9m, chiều rộngkhoảng 0,6m, hiện bị cụt mất một chân. Còn tấm bia đá bị gãy đôi, chỉ còn thấy haichữ Hán được dịch nghĩa là “Việt” và “Ân.”
Theo phán đoán của các cụ cao niên trong làng, rất có thể hai cổ vật nóitrên đặt trong Lăng Cồn rùa, có niên đại cách đây khoảng 300 năm. Hiện, con rùavà tấm bia cổ vẫn được người dân trông coi và hy vọng chính quyền vàocuộc để có biện pháp bảo vệ kịp thời./.