Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về thi tốt nghiệp THPT đợt hai

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, tạo điều kiện để các thí sinh không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau (trừ trường hợp gian lận) được dự thi ở đợt thi tiếp theo.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về thi tốt nghiệp THPT đợt hai ảnh 1Thí sinh rửa tay sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào điểm thi trong đợt một của kỳ thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc tổ chức đợt thi thứ hai của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo công văn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, căn cứ tình hình dịch COVID-19, có kế hoạch cụ thể tổ chức đợt thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, bảo đảm an toàn, quyền lợi của thí sinh và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022.

[Dịch COVID-19 phức tạp, trường đại học hoãn thi tuyển sinh riêng]

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, tạo điều kiện để các thí sinh không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau (trừ trường hợp gian lận) được dự thi ở đợt thi tiếp theo.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương có thí sinh dự thi đợt hai, đề xuất thời gian dự kiến tổ chức đợt hai của kỳ thi vào các ngày 6 và 7/8. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo xin ý kiến ủy ban nhân dân các tỉnh về thời gian và phương án tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có sự đăng ký tham gia của hơn một triệu thí sinh. Đợt một của kỳ thi đã diễn ra vào các ngày 7 và 8/7 với gần một triệu thí sinh dự thi. Gần 24.000 thí sinh không thể dự thi đợt một và những thí sinh đang thi dở một số môn của đợt một thì phải dừng thi vì dịch COVID-19 sẽ tham gia đợt hai của kỳ thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.