[Photo] Dàn sao biểu diễn “cực bốc” trong đêm thứ 2 Monsoon festival

Đêm diễn thứ 2 của Monsoon 2015 có 2 phần trình diễn điểm nhấn, đó chính là sự xuất hiện của nhóm Underground nổi tiếng và nhiều người hâm mộ nhất hiện nay ở Việt Nam SpaceSpeakers.
Mở đầu đêm diễn thứ 2 của Monsoon 2015 là nghệ sĩ Trần Toàn K300. Sở dĩ anh được nhạc sĩ Quốc Trung đưa ra lời mời tại Monsoon là vì Trần Toàn theo đuổi con đường riêng với tư duy âm nhạc khá “dị.” (Nguồn: BTC)
Nghệ sĩ Trần Toàn biểu diễn những ca khúc đã trở nên quen thuộc như “Hai người lính,” “Thành phố lạ,” “Hai con dê qua cầu," “Cây guitar của tôi”… (Nguồn: BTC)
Nghệ sĩ điển trai người New Zealand, Thomas Oliver hút cùng cây đàn guitar đem đến sự ngọt ngào, ấm áp, cùng tinh thần nam tính, đơn giản trong những ca khúc do chính anh sáng tác. (Nguồn: BTC)
Catfish đến từ Pháp, xuất hiện ngay sau Thomas Oliver thực sự làm nóng khán giả và khiến không khí sôi động trở lại.
Tuy nhiên "cơn gió mùa" chỉ thực sự “lạnh” khi DJ Hoàng Touliver xuất hiện và mang theo “bộ sậu” SpaceSpeakers của mình với nhiều tiết mục khiến khán giả đứng ngồi không yên. (Nguồn: BTC)
Mở màn là “Yêu em” của Cường Se7en, màn kết hợp hoàn hảo giữa vũ điệu lôi cuốn của chàng ca sỹ này và thứ âm nhạc cực sôi của Hoàng Touliver khiến sân vận động nóng lên từng giây. (Nguồn: BTC)
Khi chỉ vừa xuất hiện trong bộ đầm đen quyến rũ, Tóc Tiên đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía những người hâm mộ. (Nguồn: BTC)
Để đáp lại tình cảm từ phía những người yêu nhạc, cô đã có màn trình diễn cực sung với một ca khúc hoàng toàn mới có tên gọi “I’m in love”. (Nguồn: BTC)
Âm nhạc cực bốc của DJ Hoàng Touliver ở phía trên và màn trình diễn hết mình bên dưới của Tóc Tiên mang tới những cảm xúc thực sự thăng hoa cho khán giả. (Nguồn: BTC)
Kimese cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng trong đêm diễn vừa qua. (Nguồn: BTC)
Tất cả các khán giả đều thuộc “nằm lòng” và phiêu theo JustaTee với “Bâng khuâng. (Nguồn: BTC)
Soobin với Daydreams mang tới những phút ngọt ngào trầm lắng hơn trong đêm nhạc. (Nguồn: BTC)
Big Daddy xuất hiện vẫn với hình ảnh trẻ trung và chất quậy trong mình trong ca khúc “Sacota” (Nguồn: BTC)
Ở những phút cuối cùng, toàn bộ thành viên trong nhóm cùng hoà giọng trong một món quà bất ngờ, đó chính là ca khúc “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên, được phối lại theo phong cách EDM do Touliver thực hiện. (Nguồn: BTC)
Nữ ca sĩ người Anh Zara mang đến phong cách Jazz hiện đại. Dù đây là dòng nhạc khá “kén tai” nhưng cô vẫn khiến những khán giả yêu mến nhạc Pop có thể thưởng thức và tận hưởng một cách đầy thoả mãn. (Nguồn: BTC)
Samaris là nhóm trình diễn cuối cùng, gồm 3 thành viên đến từ Iceland, họ kết hợp một cách nhuần nhuyễn, học thuật, nhưng cũng trẻ trung, cập nhật những nét truyền thống nhạc Iceland cùng âm nhạc điện tử đương đại.(Nguồn: BTC)
Bất chấp cơn mưa lạnh, các khán giả vẫn cổ vũ hết mình cho các nghệ sỹ. (Nguồn: BTC)
Đêm nhạc được chuẩn bị công phu đã khiến không ai trong số họ phải ra về thất vọng. (Nguồn: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục